Đại chiến Bồ-Tây sẽ là cơ hội tốt để thử nghiệm... công nghệ VAR?
23:33 Thứ sáu 15/06/2018
BongDa.com.vn Công nghệ VAR là một trong những điểm nhấn thú vị của World Cup năm nay và nhiều khả năng nó sẽ có lần đầu tiên thể hiện vai trò trước khán giả trong trận đấu rạng sáng 16/06.

Pepe, Diego Costa và công nghệ video trợ lý trọng tài (VAR), điều gì sẽ xảy ra?

"Cặp đôi" này từng có 8 lần chạm mặt nhau trong khuôn khổ La Liga (khi Pepe còn khoác áo Real Madrid) và đã có 8 thẻ phạt được rút ra cho họ. Khá bất ngờ khi trong số đó không hề có một thẻ đỏ nào mà thay vào đấy, mỗi người lãnh 4 thẻ vàng.

Đại chiến Bồ-Tây sẽ là cơ hội tốt để thử nghiệm... công nghệ VAR? - Bóng Đá

 Công nghệ VAR đã được áp dụng tại giải U20 World Cup và giờ là đến World Cup.

Pepe bị loại khỏi World Cup 4 năm trước khi Bồ Đào Nha để thua Đức 4-0 trong trận đấu đầu tiên của vòng bảng. Anh cũng bỏ lỡ trận đấu kế tiếp và trở lại trong chiến thắng của đội nhà trước Ghana. Tuy nhiên, bao nhiêu đấy vẫn là không đủ để Bồ Đào Nha có thể vượt qua vòng bảng. Trùng hợp thay, Costa và tuyển Tây Ban Nha cũng "xách vali" về sớm ở giải đấu năm đó. Một cú sốc thật sự với nhà vô địch 2010!

Điểm chung thứ hai của hai cầu thủ này là họ đều có nguồn gốc ở Brazil. Tuy nhiên, trong khi Pepe chọn chơi cho Bồ Đào Nha ngay từ đầu thì Costa sau này mới rẽ lối sang đội tuyển xứ bò tót. Nguyên nhân được đưa ra là do anh cảm thấy mình không thể cạnh tranh cho một suất trong đội hình của huấn luyện viên Luiz Felipe Scolari. 

Và, điểm chung thứ ba của họ chính là những vấn đề xoay quanh bạo lực sân cỏ. Mặc cho một người chơi trên hàng công còn một người chơi ở hàng phòng ngự, hai cầu thủ này luôn "được" đánh giá nằm trong top đầu các "đồ tể". Những pha bóng máu lửa và không ngại va chạm đã khiến giới mộ điệu nhiều phen nóng mắt. Cựu huấn luyện viên Arsenal - Arsene Wenger từng tỏ ra cực kỳ tức tối khi nói về các pha bóng của Costa như sau: "Costa luôn có những hành động đáng bị ăn thẻ trong tất cả trận đấu. Cậu ấy vẫn được ở lại trong sân là do sự yếu kém tâm lý của các trọng tài."

Đại chiến Bồ-Tây sẽ là cơ hội tốt để thử nghiệm... công nghệ VAR? - Bóng Đá

  Diego Costa trong màu áo tuyển Tây Ban Nha.

Phong cách thi đấu của Costa chưa bao giờ thay đổi. Trong trận đấu đầu tiên kể từ khi trở lại Atletico Madrid hồi tháng 1, anh để lại dấu ấn bằng một bàn thắng, một pha giật chỏ và một thẻ đỏ! Xuất phát từ việc luôn bị các cầu thủ đội Getafe nhắm vào trong hiệp 1, Costa gần như đã tạo nên một màn xung đột lớn trong đường hầm sau hiệp đấu nhưng may mắn là các đồng đội đã giữ anh lại. Ở hiệp 2, anh thúc cùi chỏ vào mặt cầu thủ đối phương Djene Dakonam để rồi phải nhận 1 thẻ vàng và, sau khi ghi bàn, anh đã lao lên các khán đài ăn mừng rồi nhận nốt thẻ vàng còn lại để "đi tắm sớm". Thật là một cách "tạo nét" đúng chuẩn Costa!

Pepe có thể không đủ tinh quái như Costa để có thể đánh lừa các trọng tài và do đó, công nghệ VAR năm nay sẽ làm khó anh rất nhiều. 

Đại chiến Bồ-Tây sẽ là cơ hội tốt để thử nghiệm... công nghệ VAR? - Bóng Đá

 Pepe là niềm hy vọng của hàng thủ Bồ Đào Nha.

Tương tự như Costa, Pepe là một nỗi sợ của tất cả các cầu thủ trên thế giới. Anh từng nhận án cấm thi đấu 10 trận ở mùa giải 2009 vì bê bối đá đối thủ và hăm doạ trọng tài biên. Tuy nhiên, trên sân cỏ, mẫu cầu thủ như Pepe mang lại nhiều động lực cho đội nhà. Huấn luyện viên tuyển Bồ Đào Nha - Fernando Santos, người đã dẫn dắt Seleccao vô địch Euro 2016 cho biết: "Pepe chính là huấn luyện viên của cả đội trong suốt 90 phút thi đấu trên sân". Thật vậy, với phong cách thi đấu máu lửa, sẵn sàng "ăn thua đủ" với các cầu thủ đội bạn và một vài tiểu xảo nhỏ trên sân, Pepe luôn có thể khiến các đồng đội tuyến trên an tâm để phát động tấn công. 

Tiểu xảo hay ăn vạ luôn là một điều gì đó khiến bóng đá trở nên hấp dẫn hơn. Ở World Cup năm nay, khi công nghệ VAR được áp dụng, hãy cùng chờ đợi màn đối đầu giữa Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha trong khuôn khổ bảng B (1h sáng ngày 16/06) để xem cuộc so tài giữa 2 gã "đồ tể" này!

Nguyễn Kim Ngọc Anh | 23:15 15/06/2018