Matthijs de Ligt là một trong những tài năng sáng giá của bóng đá thế giới nên không có gì ngạc nhiên khi Barcelona rất muốn chiêu mộ trung vệ người Hà Lan trong mùa hè này. Nhiều người đều tin rằng với vị thế của mình và việc mua thành công Frenkie de Jong từ trước đó, Barca có thể thuyết phục được tài năng 19 tuổi đến Nou Camp.
Tuy nhiên vào phút chót, gã khổng lồ xứ Catalan đã bị thủ quân Ajax lật kèo một cách bất ngờ. Lúc này, nhiều nguồn tin xác nhận De Ligt đang rất gần Juventus hơn bao giờ hết.
Đây rõ ràng là một đòn giáng mạnh đối với nhà ĐKVĐ La Liga bởi họ luôn theo dõi sát sao cầu thủ người Hà Lan trong suốt thời gian qua. Dẫu vậy, Barca đã ôm hận và nguyên nhân chính khiến họ "bó tay" là không thương thảo thành công với Mino Raiola.
Cụ thể, người đại diện danh tiếng này yêu cầu Barca trả cho thân chủ của mình mức lương 10.7 triệu bảng mỗi mùa trong 5 năm hợp đồng. Ngoài ra, Raiola còn muốn nhận 20% tiền hoa hồng trong số tiền chuyển nhượng có thể lên đến 67 triệu bảng.
Tuy nhiên, Barca đều cảm thấy 2 yêu cầu trên là không thỏa đáng nên mới dẫn đến tình trạng Juventus nhảy vào cướp người như hiện tại. Và nhiều nguồn tin đều cho rằng trong vài ngày tới, "Lão bà" sẽ đặt dấu chấm hết cho thương vụ gây nhiều giấy mực của báo chí ở hè này.