Trong trận giao hữu với Man Utd trên đất Mỹ, HLV Jurgen Klopp đã tung ra đội hình khá mạnh, và HLV Jose Mourinho có lí do để nói rằng 'đội một Liverpool đá với đội hai Man Utd'. Phút 28 của trận đấu, Salah bị Demetri Mitchell phạm lỗi trong vòng cấm và trọng tài cho phép Liverpool được hưởng quả phạt đền.
Salah không ngần ngại cho thấy anh thực sự muốn thực hiện cú sút penalty đó. Tuy nhiên, Mane lại là bước lên chấm 11m, như những gì anh đã làm trong trận đấu gần nhất với Man City. Ngôi sao người Ai Cập dĩ nhiên không thể hài lòng, và chỉ nhường cho người đồng đội của mình khi 'đàn anh' James Milner xuất hiện.
Mane đã thực hiện thành công cú sút 11m, sau đó, cầu thủ người Senegal phải chạy ngay tới Salah để nói rằng: "Mo, bàn thắng đó là dành cho bạn".
Tại Liverpool lúc này, rõ ràng Salah là cái tên lớn nhất. Trong màu áo The Kop mùa vừa qua, cựu cầu thủ Basel đã ghi đến 44 bàn thắng, có 16 pha kiến tạo trên mọi đấu trường chỉ sau 52 trận ra sân.
Xem lại diễn biến chính trận đấu: