MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 5-0 Chelsea (H2): Chelsea buông xuôi
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Đả bại Chelsea, trò cưng của Pep tranh thủ "đá xoáy" Kepa

    08:16 Thứ hai 25/02/2019 | 4

    BongDa.com.vn Học trò cưng của HLV Pep Guardiola, Raheem Sterling đã bày tỏ một cảm xúc về thủ thành Kepa Arrizabalaga sau chiến thắng của Man City trước Chelsea.

    Chạm trán Chelsea tại chung kết Cúp Liên Đoàn Anh, Man City đã trải qua một trận đấu vất vả khi không thể một lần chọc thủng mảnh lưới đối thủ trong suốt 120 phút thi đấu, một kết quả bất ngờ khi trước đó một tuần, thầy trò HLV Pep Guardiola đã từng đánh bại The Blues với tỷ số 6-0. 

    Một tình huống đáng chú ý của trận đấu, trong những phút cuối hiệp phụ thứ 2, thủ thành Kepa Arrizabalaga tỏ ra bị đau và HLV Maurizio Sarri đã có quyết định thay người khi gọi người gác đền dự bị, Willy Caballero ra khởi động để chuẩn bị vào sân.

    Tuy nhiên, thủ môn đắt giá nhất thế giới đã "kháng lệnh" của chiến lược gia Chelsea khi anh vẫn quyết định ở lại thi đấu. Chung cuộc, The Blues nhận thất bại 3-4 trên chấm 11m khi Kepa chỉ có thể cản phá đúng 1 cú sút của Leroy Sane trong khi cả Jorginho và David Luiz đều dứt điểm không thành công.

    Về phía Man City, người đã thực hiện tình huống penalty quyết định là Raheem Sterling và ngay sau đó, anh đã đăng một dòng trạng thái với hàm ý "đá đểu" Kepa. 

    Đả bại Chelsea, trò cưng của Pep tranh thủ

    Cập nhật của Sterling trên Twitter.  

    Cụ thể, Sterling viết: "Cú sút của tôi đơn giản là không thể cản phá". 

    Phi Yến | 07:00 25/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...