MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Cựu tuyển thủ U21 Croatia muốn được tiếp tục chơi bóng ở Việt Nam

    08:56 Thứ sáu 04/09/2015

    Chuyển đến thi đấu cho B. Bình Dương ở giai đoạn lượt về V-League 2015, tiền đạo Marko Simic đã cùng đội bóng “đất thủ” lên ngôi trước hai vòng đấu.

    (BongDa.com.vn) – Chuyển đến thi đấu cho B. Bình Dương ở giai đoạn lượt về V-League 2015, tiền đạo Marko Simic đã cùng đội bóng “đất thủ” lên ngôi trước hai vòng đấu. Trao đổi với Thể thao Việt Nam, Simic cho biết anh rất muốn được tiếp tục chơi bóng tại Việt Nam sau khi kết thúc bản hợp đồng ngắn hạn với B. Bình Dương ở cuối mùa giải này.

    Cựu tuyển thủ U21 Croatia muốn được tiếp tục chơi bóng ở Việt Nam
    Marko Simic rất muốn được tiếp tục chơi bóng tại Việt Nam sau khi kết thúc bản hợp đồng ngắn hạn với B. Bình Dương ở cuối mùa giải này. Ảnh: Internet.
    S
    imic năm nay 27 tuổi và cao 1m87. Trước khi cập bến B.Bình Dương, Simic chơi cho khá nhiều CLB khác nhau ở Châu Âu và từng được góp mặt trong thành phần của tuyển U21 Croatia. Trước thềm giai đoạn lượt về V-League 2015, Simic bất ngờ cập bến sân “gò đậu” chỉ sau một tuần thử việc với bản hợp đồng có thời hạn đến hết mùa giải.

    “Hiện tại, tôi vẫn còn hợp đồng với B.Bình Dương nên chưa thể nói gì về tương lai. Tuy nhiên, tôi thấy bản thân mình muốn tiếp tục được chơi bóng ở đây mình đang hạnh phúc ở đây bởi tôi nghĩ mình sẽ thi đấu tốt hơn ở mùa giải sau. Nếu điều đó xảy ra, tôi sẽ có thời gian nhiều hơn để chuẩn bị và thích nghi, tôi tin rằng mình đủ khả năng để tỏa sáng ở mùa giải mới với rất nhiều trận đấu ở các đấu trường khác nhau.

    Đặc biệt, tôi rất muốn được thi đấu tại cup AFC Champions League sau khi đã được chơi ở giải đấu cùng cấp bậc tại Châu Âu (Champions League) trong quãng thời gian trước đây. Tôi nghĩ mình chỉ mới thể hiện được 50% phong độ ở mùa giải này, mùa giải sau mới là thời điểm để tôi tỏa sáng.” Marko Simic trao đổi với Thể thao Việt Nam.

    Ra sân ở 4 lần trong đội hình chính thức, Simic đã có được một bàn ở trận thắng 4-1 trước XSKT Cần Thơ (vòng 19). Chỉ mới “chân ướt, chân ráo” đến với môi trường mới, có lẽ Simic chưa hoàn toàn phát huy hết những gì tốt nhất ở mình. Quan sát cầu thủ thủ 27 tuổi thi đấu trên sân, có thể dễ dàng nhận thấy đây là mẫu tiền vệ có nền tảng kĩ thuật cơ bản cùng lối chơi tương đối sáng tạo.

    Nói về giải đấu V-League và mảnh đất Việt Nam, Simic nhận xét: “V-League là giải đấu có chất lượng khá tố cùng cơ sở hạ tầng ổn.”

    “Tôi muốn được chơi bóng và sinh sống ở đây thêm một quãng thời gian dài nữa. Tôi rất thích thú khi được thi đấu dưới sự cổ vũ nhiệt tình của các khán giả, đặc biệt hơn khi trong một vài trận đấu CĐV đội khách thậm chí còn áp đảo hoàn toàn so với chủ nhà – đó là điều rất hiếm thấy tại Châu Âu. Tôi rất yêu quý đất nước này, đặc biệt là đồ ăn.”

    “Tôi có thể tự tin nói rằng, các bạn sẽ thấy những gì tốt nhất của Marko Simic vào mùa giải tới.” Simic kết thúc buổi trò chuyện.

    Trước mắt Simic là hai trận đấu mang tính chất thủ tục cùng Bình Dương khi đã chính thức lên ngôi vô địch. Cầu thủ người Croatia sẽ phải chứng minh rất nhiều ở hai trận đấu này nếu muốn trụ lại ở mùa giải sau.

    Thanh Hoài - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...