MỚI NHẤT :
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Cựu tuyển thủ Huy Hoàng: Giã từ dĩ vãng

    12:49 Thứ sáu 11/05/2018

    Huy Hoàng giờ đây kín tiếng hơn. Những ai quan tâm đến đội bóng xứ Nghệ, đều cảm nhận sự thay đổi trong con người vốn mạnh mẽ nhưng cũng nhiều điều tiếng một thời này.

    Người xứ Nghệ có câu: “Giận thì giận mà thương thì thương.” Huy Hoàng được những người hâm mộ bóng đá xứ Nghệ, cũng như ban lãnh đạo SLNA nâng đỡ sau biến cố cuối sự nghiệp.

    Không phụ lòng, Huy Hoàng bây giờ với vai trò mới, đã trưởng thành và trách nhiệm hơn rất nhiều. Dường như anh đang cố gắng để bù đắp lại tất cả.

    Cựu tuyển thủ Huy Hoàng: Giã từ dĩ vãng - Bóng Đá

     Huy Hoàng từng là trung vệ thép của đội bóng SLNA.

    Giành chức vô địch lần thứ ba cùng SLNA mùa bóng 2011, danh hiệu có thể nói là cảm xúc nhất đối với người hâm mộ xứ Nghệ sau 10 năm dài dằng dặc chờ đợi. Hậu vệ lừng danh một thời bước vào thời kỳ đen tối nhất của sự nghiệp sau bê bối. Nếu không là một phần lịch sử của đội bóng xứ Nghệ, Hoàng chắc không được câu lạc bộ tạo điều kiện để anh bước tiếp trong một vai trò mới.

    Hoàng tốt nghiệp khóa huấn luyện viên đạt bằng C. Đó là dấu ấn nền móng quan trọng, và khi là người mang sứ mệnh giảng dạy người ta tin Huy Hoàng tự biết trân trọng những gì có được. Hiện Huy Hoàng được ngồi vào ghế huấn luyện viên phó của SLNA.

    Sau trận đấu với CLB Nam Định ở vòng 7 V.League 2018, Huy Hoàng đứng một mình ở cánh cửa đường hầm sân Vinh. Anh chờ từng thành viên đội bóng đi vào hết, bắt tay từng người, động viên anh em sau trận thua có thể nói là đầy thất vọng trước đội bóng đứng cuối bảng xếp hạng.

    Cựu trung vệ xuất sắc một thời nói: “Buồn, nhưng bóng đá là vậy, thắng thua âu cũng là bình thường, chỉ sợ mấy anh em còn trẻ, nản lòng mất tinh thần, nên giờ là lúc những người như mình phải có trách nhiệm đốc thúc các em.”

    Cựu tuyển thủ Huy Hoàng: Giã từ dĩ vãng - Bóng Đá

     Huy Hoàng muốn truyền kinh nghiệm thi đấu cho các cầu thủ trẻ SLNA.

    Hành động nhỏ nhưng cực kỳ sâu sắc, những lời nói tích cực và trách nhiệm. Huy Hoàng bây giờ thực sự khác xưa nhiều. Không còn cái vẻ khô khan. Trước mỗi trận đấu, nhiệm vụ của huấn luyện viên phó như Hoàng luôn là chỉ đạo, hưỡng dẫn những bài tập khởi động cho anh em cầu thủ. Tư chất của thủ lĩnh vẫn còn đó, liên tục hò hét, làm động tác để anh em tập theo.

    “Tôi còn phải cố gắng nhiều lắm, công tác huấn luyện có đặc thù riêng, khác với thi đấu. Ngoài chuyên môn, kinh nghiệm bao nhiêu năm thi đấu có được. Mình còn phải là tấm gương để cho đàn em noi theo. Nhất là tác phong sinh hoạt hàng ngày đều phải có ý thức tự giác cao và đầy tính chuyên nghiệp”, Huy Hoàng chia sẻ.

    Mới đây, đồng đội cũ của Huy Hoàng là trung vệ Như Thành từng nói: “Mình mà đi chơi đêm, ai thay mình trông con”. Rõ ràng, những người đàn ông khi bước qua giai đoạn nông nổi và bồng bột, họ thấu hiểu cái giá phải trả nếu bị cuốn theo lối sống không lành mạnh.

    Khi mọi thứ đi qua, chỉ có gia đình và công việc trong tâm trí, họ lao vào làm việc một cách say sưa như muốn khỏa lấp những năm tháng lầm lỡ. Bên cạnh đó, HLV phó của SLNA có trách nhiệm với gia đình hơn như để bù đắp lại niềm tin yêu luôn sát cánh cùng anh trong những năm tháng thi đấu.

    Dòng người trên sân Vinh dần tan, có một người luôn ở lại sau cùng, anh vẫn làm những công việc hàng ngày, thu dọn, thu xếp cho anh em trong đội lên xe. Dù SLNA chơi tốt, hay chơi không tốt, anh vẫn luôn có nụ cười thân thiện khi bắt gặp phóng viên. Nhìn vào nụ cười đó, dù ai có giận, có gai góc đến mấy cũng tan chảy tiến về phía anh trao những lời chào hỏi chân tình nhất.

    Phan Quang Huy | 12:13 11/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...