MỚI NHẤT :
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cựu thủ môn Man Utd nhận định bất ngờ về De Gea, Kasper và Henderson

    18:03 Thứ hai 03/08/2020 | 5

    BongDa.com.vn Câu chuyện thủ môn tại sân Old Trafford đang là đề tài được giới truyền thông quan tâm đặc biệt.

     

    HLV Ole Gunnar Solskjaer nói về sai lầm của De Gea

    Premier League mùa giải 2019/20 đã khép lại với vị trí thứ 3 chung cuộc giành cho Manchester United. Với kết quả này, đoàn quân của HLV Ole Gunnar Solskjaer sẽ có mặt ở Champions League năm sau. Tuy nhiên, chiến lược gia người Na Uy vẫn còn nhiều lí do để lo lắng.

    Bởi lẽ, David De Gea không duy trì được sự ổn định và thường xuyên khiến CĐV Quỷ đỏ lo lắng. Có ít nhất 4 trận đấu cựu sao Atletico Madrid mắc sai lầm trực tiếp dẫn đến các bàn thua của đội nhà. Điển hình nhất là màn làm khách trên sân của Watford, cùng với đó là trận bán kết FA Cup gặp Chelsea.

    Chính vì lẽ ấy, M.U được đồn thổi có mối liên kết với Kasper Schmeichel của Leicester City. Mặt khác, đội chủ sân Old Trafford cũng có ý định gọi Dean Henderson trở lại từ Sheffield United. Và mới đây, một cựu Quỷ đỏ đã đưa ra những nhận định sắc bén về ba nhân tố đang "gây bão" này.

    Kasper Schmeichel could ‘bring standard up’ at Manchester United, says former club goalkeeper - Bóng Đá

     M.U đang có nhiều lựa chọn trong khung gỗ.

    "Khi chơi tốt, Kasper cũng xuất sắc như bao thủ thành khác ở giải đấu. Cậu ta giành chức vô địch với Leicester City, bắt chính ở ĐT Đan Mạch khá lâu và cũng chơi tốt ở cúp C1. Tôi không biết chính xác tình cảnh của De Gea ra sao, nhưng tôi thấy Ole đã giữ cậu ta ở lại. 

    Có cả Dean Henderson được gọi về. Nhưng tôi nghĩ đó là bước đi tốt cho đôi bên. Ngay cả khi họ giữ lại De Gea, việc mua về ai đó có phẩm chất như Kasper để cạnh tranh sẽ giúp CLB có thêm một tiêu chuẩn ở vị trí thủ môn", Mark Bosnich chia sẻ trên Sky Sports. 

    Giang Nam | 17:33 03/08/2020
    Chia sẻ

    Loading...