MỚI NHẤT :
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real trình làng công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Cựu sao Zenit chia sẻ về 'mối tình hụt' với Juventus

    19:08 Thứ năm 22/08/2019

    BongDa.com.vn Tiền vệ người Bỉ sinh năm 1989 từng ở rất gần đội bóng thành Turin.

    Axel Witsel lẽ ra đã là người của Juventus trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm 2016. Thời điểm đó, phía Zenit St Petersburg và đội bóng thành Turin đã đạt được thỏa thuận ban đầu về thương vụ chuyển nhượng này.

    Witsel đã đến Ý và được bố trí ở tại một khách sạn. Mọi việc chỉ chờ phía đội bóng Nga xác nhận lần cuối để Bianconeri nộp quyết định chuyển nhượng lên BTC giải Lega Serie A. Tuy nhiên, Zenit sau đó gửi cho Juventus một bản fax thông báo rằng do không thể tìm được người thay thế Witsel vì áp lực thời gian, thương vụ trên chính thức đổ bể. 

    Witsel: So close to Juve - Bóng Đá

    Witsel từng rất gần CLB Juventus khi đã bay đến Ý. 

    Bản thân cầu thủ người Bỉ chơi thêm cho đội bóng Nga 6 tháng trước khi chuyển sang Tianjin Quanjian đầu năm 2017. Sau một năm chơi bóng tại Trung Quốc, cầu thủ này quay về châu Âu khoác áo Borussia Dortmund vào tháng 1/2018. 

    Mới đây, Witsel đã có những chia sẻ về vụ 'chuyển nhượng hụt' với Juventus: "Hợp đồng của tôi với Zenit đã hết hạn và tôi muốn chuyển đến thi đấu cho Juventus. Tôi đã vượt qua kiểm tra y tế và ngồi chờ đợi rất lâu. Tuy nhiên, sau cùng Zenit đã gọi điện yêu cầu tôi quay lại Nga. Đó được xem là định mệnh bởi chỉ 6 tháng sau, tôi đã chuyển qua Trung Quốc chơi bóng." 

    Hiện hợp đồng của chàng tiền vệ sinh năm 1989 với đội bóng nước Đức, Borussia Dortmund còn thời hạn đến tháng 6/2020. Tại CLB chủ sân Westfalen mùa trước, ngôi sao người Bỉ thi đấu rất tốt, ghi được 5 bàn sau 36 trận ra sân. 

    Màn thể hiện của Witsel trong màu áo Zenit

    Lê Dũng | 18:25 22/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...