MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Cựu sao M.U muốn gia nhập Man City

    10:33 Thứ tư 23/08/2017

    BongDa.com.vn Theo các nguồn tin từ báo chí Anh, cựu trung vệ của Manchester United, Jonny Evans muốn gia nhập Manchester City trong mùa Hè này.

    Tuần trước, huấn luyện viên trưởng West Brom, Tony Pulis đã xác nhận việc Manchester City ra giá 18 triệu bảng cho Jonny Evans.

     - Bóng Đá

    Manchester City ra giá 18 triệu bảng cho Jonny Evans.

    Tuy nhiên, West Brom lúc này ra giá tới 30 triệu bảng cho cầu thủ người Anh, gấp rưỡi mức đề nghị của Manchester City. Dù vậy, theo báo chí Anh, trung vệ 29 tuổi của "The Baggies" sẵn sàng đến sân Etihad trong mùa Hè này.

    Lúc này, Jonny Evans vẫn đang còn sinh sống tại Manchester, nơi anh đã ở gần 15 năm. Việc chuyển đến Manchester City sẽ giúp cầu thủ không phải di chuyển quá xa nhà để thi đấu và tập luyện. Man City có thể nâng giá cầu thủ lên mức 25 triệu bảng.

    Nếu bán Jonny Evans, West Brom có thể mua trung vệ Mamadou Sakho của Liverpool. Cầu thủ 27 tuổi người Pháp có thể là phương án thay thế chất lượng cho Evans, dù bị Liverpool hét giá tới 30 triệu bảng.

    Jonny Evans được các chuyên gia Anh đánh giá là trung vệ ổn định, am hiểu bóng đá Anh, xử lý bóng tốt và đặc biệt có khả năng không chiến lẫn đáp ứng tốt các yêu cầu của giải đấu. Anh từng có 11 năm kinh nghiệm chơi cho Manchester United, với gần 200 trận và đã vô địch Premier League.

    Năm ngoái, chính West Brom cũng từng hét giá 25 triệu bảng với Arsenal, khi CLB thành London thể hiện sự quan tâm rõ rệt, thậm chí đã ra giá.

    Xem tài năng của Jonny Evans:

    NT - Thể Thao Việt Nam | 11:21 23/08/2017
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...