MỚI NHẤT :
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Cựu sao Man Utd lang bạt sang giải hạng 2 Thổ Nhĩ Kỳ

    20:27 Thứ ba 31/07/2018

    BongDa.com.vn Một trong những thành viên của thế hệ giành chức vô địch Champions League 2008 của Manchester United vừa cập bến giải hạng 2 Thổ Nhĩ Kỳ.

    Sau 3 năm chơi bóng ở quê nhà Brazil, Anderson đã chính thức quay trở lại châu Âu. Cụ thể, Adana Demirspor - CLB đang thi đấu ở giải hạng 2 Thổ Nhĩ Kỳ vừa chính thức xác nhận đã chiêu mộ thành công Anderson từ Internacional với mức phí không tiết lộ.

    Cựu sao Man Utd lang bạt sang giải hạng 2 Thổ Nhĩ Kỳ - Bóng Đá

     Cựu sao Quỷ đỏ lang bạt sang giải hạng 2 Thổ Nhĩ Kỳ.

    Cập bến Old Trafford năm 2007 với tư cách là 'Cậu bé vàng', Anderson đã có 181 trận, ghi 9 bàn thắng trong màu áo Quỷ đỏ. Dù vậy, Anderson không thực sự tỏa sáng như kỳ vọng. Trận hay, trận dở khiến tài năng của Anderson dần tàn lụi. 

    Anderson cũng góp mặt ở trận chung kết Champions League 2008. Thời điểm đó, Man United đánh bại Chelsea 6-5 trên loạt sút luân lưu cân não và Anderson được tung vào sân từ băng ghế dự bị. Chính Anderson đã thực hiện thành công quả penalty của mình.

    Anderson hiện là 1 trong số 7 cầu thủ từng ra sân ở Moscow năm 2008 mà vẫn chưa giải nghệ. 6 cái tên khác gồm Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney, Nani, Carlos Tevez, Patrice Evra và Wes Brown. Cùng với Man United, Anderson kịp 4 lần vô địch Premier League và 1 lần Champions League.

    Video màn trình diễn của Anderson ở Man United:

    Tiểu Lam | 20:22 31/07/2018
    Chia sẻ

    Loading...