MỚI NHẤT :
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Cựu còi vàng Võ Minh Trí đua chức trưởng ban trọng tài

    23:41 Thứ năm 17/05/2018

    Cựu trọng tài FIFA Võ Minh Trí và nguyên phó ban trọng tài Đoàn Phú Tấn được một số CLB giới thiệu vào danh sách ứng viên cho ghế Ban chấp hành LĐBĐ Việt Nam (VFF) khóa VIII.

    Tưởng chừng VFF đã “chốt sổ” cho các ứng viên khóa VIII thế nhưng vào phút chót, Ban trọng tài lại đón nhận thêm hai gương mặt mới nhưng không xa lạ là cựu còi vàng 2010 Võ Minh Trí và giám sát trọng tài Đoàn Phú Tấn. Một thông tin khá bất ngờ với nhiều người.

    Bởi Phó ban trọng tài Dương Văn Hiền xem như “không có đối thủ” cho chức trưởng ban khóa VIII, nhất là sau khi Trưởng ban trọng tài khóa VII Nguyễn Văn Mùi xin rút lui ở khóa tiếp theo. Rõ ràng, sự góp mặt của ông Võ Minh Trí và ông Đoàn Phú Tấn sẽ khiến cuộc chạy đua ở các vị trí thuộc Ban trọng tài khóa VIII trở nên hấp dẫn.

     - Bóng Đá

     Cựu trọng tài FIFA Võ Minh Trí là người từng có uy tín về chuyên môn trên sân cỏ. Ảnh: Tùng Lê.

    Ông Võ Minh Trí là gương mặt gạo cội của làng trọng tài Việt Nam. “Vua áo đen” của TP.HCM được công nhận trọng tài FIFA vào năm 2001 và “treo còi” sau khi nhận danh hiệu trọng tài xuất sắc mùa bóng 2017. Cựu trọng tài sinh năm 1972 từng đoạt danh hiệu “Chiếc còi vàng” 2010.

    Trong khi đó, giám sát trọng tài Đoàn Phú Tấn sinh năm 1953. Ông từng được FIFA và AFC đào tạo các khóa làm giảng viên trọng tài. Nguyên phó ban trọng tài này được các đồng nghiệp đánh giá cao về chuyên môn.

    Bóng đá Việt Nam liên tục xảy ra nhiều biến động về công tác trọng tài sau những sai phạm tại V-League và Cúp quốc gia 2018. Cụ thể, HLV Dương Minh Ninh tố trọng tài Nguyễn Văn Kiên phá vỡ trận đấu giữa Khánh Hòa gặp HAGL tại vòng 7 V-League 2018. Ông Kiên thổi phạt 11 m “tưởng tượng” với đội bóng phố núi ở phút 87, khiến HAGL bị đội bóng phố biển cầm hòa với tỷ số 1-1.

    Đỉnh điểm là việc VPF gửi công văn ngừng hợp tác với giám sát trọng tài Dương Văn Hiền, trọng tài Nguyễn Trọng Thư và trọng tài Nguyễn Văn Kiên vì những sai phạm tại V-League 2018.

    Cuối cùng, những lời qua tiếng lại giữa CLB Hà Nội với trọng tài Ngô Duy Lân ở tứ kết lượt đi Cúp quốc gia 2018. Đội bóng thủ đô cho rằng trọng tài Lân điều hành trận đấu giữa họ gặp HAGL không được đẹp. Đặc biệt là ban huấn luyện không phục tấm thẻ đỏ dành cho tiền vệ Phạm Thành Lương ở phút 85.

    Bình An | 22:59 17/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...