MỚI NHẤT :
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Cựu cầu thủ Than Quảng Ninh làm thơ tặng HAGL

    17:49 Thứ ba 04/08/2015

    Trận đấu giữa Than Quảng Ninh và HAGL vẫn chưa thể diễn ra do tình hình mưa bão. Dù vậy các cầu thủ phố núi vẫn cảm nhận được sự ấm áp từ người dân nơi đây.

    (BongDa.com.vn) – Trận đấu giữa Than Quảng Ninh và HAGL vẫn chưa thể diễn ra do tình hình mưa bão. Dù vậy các cầu thủ phố núi vẫn cảm nhận được sự ấm áp từ người dân nơi đây.

    Bài thơ ý nghĩa của cựu cầu thủ Quảng Ninh gửi tặng HAGL. Ảnh chụp facebook tiền vệ Xuân Trường.
    Bài thơ ý nghĩa của cựu cầu thủ Quảng Ninh gửi tặng HAGL. Ảnh chụp facebook tiền vệ Xuân Trường.

    Như đã đưa tin, trận đấu giữa T.Quảng Ninh và HAGL diễn ra trễ nhất vòng 19. Sau khi dời lại 2 ngày để địa phương chủ nhà Quảng Ninh khắc phục hậu quả của đợt mưa lũ lịch sử, BTC V-League 2015 tiếp tục phải lùi trận đấu lại thêm một ngày nữa (5.8).

    Diễn biến phức tạp của thời tiết khiến cầu thủ hai đội rất khó khăn trong công tác chuẩn bị cho trận đấu. Đến hôm nay, HAGL mới có buổi tập đầu tiên làm quen sân Cẩm Phả.

    Tình hình hiện tại của HAGL rất bết bát bởi đã bị CLB Đồng Nai vượt lên trên sau trận hòa 0-0 với Hà Nội T&T. Tuy nhiên, để trấn an các chàng trai trẻ, một cựu cầu thủ Quảng Ninh đã làm thơ tặng HAGL.

    Bài thơ được tiền vệ Xuân Trường của HAGL chia sẻ trên trang cá nhân với lời nhắn: “Một bác là cựu cầu thủ của CLB Than Quảng Ninh gửi tặng bài thơ cho CLB HAGL.”

    “Các em đến thành phố chúng tôi, sau trận mưa thế kỷ!

    Trận mưa nhấn chìm ngành Than: Ngàn tỷ

    Nửa tháng bão dông, nay tạm yên rồi

    Phố mỏ hôm nay trở lại xanh tươi

    Đón phố núi trong nắng vàng rực rỡ

    Các em thấy không, biết bao người hâm mộ

    Chào đón Hoàng Anh trên khắp phố phường

    Bao nụ cười, những ánh mắt thân thương

    Dõi theo các em trên từng con phố

    Hoàng Anh ơi, dẫu còn bao gian khó

    Trên đấu trường V.League gian truân!

    Hãy là Hoàng Anh, luôn giữ vững tinh thần

    Hoàn thiện chính mình, vươn lên, vững bước

    Tôi yêu các em, những mầm xanh đất nước

    Của tương lai, của bóng đá nước mình

    Vượt đêm dài, sẽ đón nắng bình minh

    Xin chúc Hoàng Anh: Vững tin, chiến thắng!”

    Bài thơ mang tên: Hãy là Hoàng Anh, được người viết có bút danh Cao Xuân Cầu sáng tác ngày 03/08/2015 tại Cẩm Phả, Quảng Ninh.

    Thanh Hải - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...