MỚI NHẤT :
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Gia đình sao Barca bị nguyền rủa trên MXH
  • Alexander-Arnold ngày càng xa Liverpool
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Chelsea tranh mua Jamal Musiala với Man City
  • Xhaka: "Arsenal có thể vô địch không?"
  • Arsenal hứng chịu đòn giáng mạnh ở thương vụ 100 triệu
  • Pochettino bảo vệ Guardiola về dấu hỏi Palmer
  • Arsenal nhận cảnh báo trước vòng 34 Premier League
  • Barca có thể vắng CĐV ruột ở El Clasico
  • 'Pitbull' trong Bầy sói là miếng ghép hoàn hảo cho Arsenal
  • Real chốt mua người thay thế Nacho
  • Newcastle đưa tiền vệ Chelsea vào tầm ngắm
  • M.U chi 170 triệu euro kích nổ bom tấn Real?
  • Inter muốn có trung vệ Real
  • Milan vạch sẵn phương án thay thế Pioli
  • Tiền vệ đề đạt nguyện vọng rời Barca
  • Arsenal lại có cơ hội chiêu mộ sát thủ Serie A
  • Barca gặp khó trong vụ Onana
  • CHÍNH THỨC! Án phạt quá nặng, CLB châu Âu bị trừ 18 điểm
  • Arsenal của Arteta vẫn chỉ là kẻ thách thức
  • Atletico cạnh tranh 'sát ván' với M.U
  • 'Unai Emery thay Ten Hag ở Man Utd'
  • Benitez sắp có bến đỗ mới
  • 'Người thừa' của Man United được giải cứu
  • Atletico tính mua hậu vệ Leverkusen
  • Ten Hag tha thứ cho hành động nông nổi của Garnacho
  • Jurgen Klopp tin Liverpool có thể vô địch Ngoại hạng Anh với 1 điều kiện
  • Man United nhắm hậu vệ đẳng cấp
  • Cúp Quốc gia, cơ hội cứu vãng mùa giải của hai thế lực “cũ”

    17:16 Thứ tư 08/11/2017

    BongDa.com.vn Sông Lam Nghệ An và Becamex Bình Dương sắp bước vào hai lượt chung kết Cúp Quốc gia, và người ta có lý do để tin rằng đây sẽ là hai trận đấu rất hấp dẫn.

    SLNA vừa trải qua một “cú sốc”, đó là việc ĐTQG tập trung mà không có nhân sự nào thuộc biên chế đội bóng xứ Nghệ. Đây là điều không mấy dễ chịu, nhất là với đội bóng có truyền thống như SLNA. Nhưng biết làm sao được, HLV Park Hang-seo và các trợ lý có lý do của mình khi không chọn “quân Sông Lam”, nhất là trên thực tế, so sánh từng vị trí cầu thủ, lò Sông Lam cũng không vượt trội các lò đào tạo, hay CLB khác. Việc duy nhất mà các cầu thủ SLNA có thể làm, đó là chứng tỏ năng lực trên sân bóng, cho HLV Park thấy rằng ông đã thiếu sót khi không chọn họ lên tuyển.

     - Bóng Đá

     SLNA đang mất điểm trong mất HLV Park Hang-seo. 

    Cơ hội tốt nhất cho các cầu thủ SLNA, chính là hai lượt trận chung kết Cúp Quốc gia, nơi mà họ có khá nhiều lợi thế. Chẳng hạn, sân Gò Đậu vốn rất dễ bị “nhuộm” bởi cổ động viên Nghệ An, thế nên hai lượt trận sẽ mang lại cảm giác rằng SLNA đều đá trên... sân nhà, đối với những trận chung kết thì lợi thế tâm lý này là rất quan trọng.

    Hơn nữa, SLNA lại đang duy trì một phong độ tốt, các trụ cột muốn chứng tỏ mình để tri ân quê hương, hoặc tìm kiếm hợp đồng mới nên chắc chắn tinh thần sẽ rất cao, và ngoài ra đối thủ Becamex Bình Dương của họ không còn là một đội bóng mạnh như xưa nữa. Với nhiều lợi thế như vậy, SLNA không đoạt Cúp thì xem như là một thất bại và sẽ chẳng còn lý do gì để “trách” HLV Park Hang-seo “bỏ quên” mình cả.  

    Tuy nhiên, Becamex Bình Dương cũng không phải không có những động lực của riêng mình. Hai năm gần đây, đội bóng miền Đông Nam bộ từng là một thế lực lớn hàng đầu của V-League đã sa sút nghiêm trọng. Khán giả không mặn mà đến sân Gò Đậu được xem là nguyên nhân chính đưa Becamex Bình Dương đến quyết định thay đổi đường hướng bóng đá, không vung tiền nữa mà chú trọng đào tạo trẻ.

    Tuy vậy, những chuyển biến có phần quá đột ngột đã kéo hẳn đội bóng đất Thủ từ vị trí ông lớn biến thành đội bóng tầm trung bình ở V-League. Dù đã xuất hiện các cầu thủ trẻ, các cầu thủ “gốc” Bình Dương trong đội hình thì tình hình khán giả vẫn không được cải thiện, thậm chí còn có phần sụt giảm đi, do thành tích trên sân của các học trò ông Trần Bình Sự không cao.

     - Bóng Đá

      Cúp Quốc gia, là cơ hội để Sông Lam Nghệ An và Becamex Bình Dương lấy lại danh tiếng.

    Thế nhưng, một chiếc Cúp có thể xoay chuyển nhiều thứ. Ít nhất, nó cũng sẽ là một dấu mốc thành tích để những người làm bóng đá ở Bình Dương có thể dựa vào đó mà yên tâm rằng việc họ đang làm, như trẻ hóa lực lượng, tăng bản sắc địa phương, ... là đúng. Khán giả cũng sẽ được một danh hiệu để “an ủi” mình, và sẽ thông cảm, dành thêm thời gian cho đội bóng đang trong thời kỳ chuyển giao.

    Ngoài ra, những cái tên trẻ như Tiến Linh chẳng hạn, sớm có được danh hiệu trong đời cầu thủ cũng sẽ giúp họ thêm tự tin trong chặng đường làm nghề sắp tới. Chính vì vậy, không lạ khi HLV Trần Bình Sự nói thẳng sau trận đấu với FLC Thanh Hóa rằng đội bóng của ông không còn mục tiêu gì ở V-League cả, dù thắng hay thua cũng không quan trọng nữa, mà toàn đội đang dồn sức cho chung kết Cúp Quốc gia.

    Lâu nay, Cúp Quốc gia không mấy khi được nhận sự coi trọng từ các CLB, thế nhưng, đấu trường đó ở mùa này lại trở thành cứu tinh cho hai đội bóng đã từng là “ông lớn”. Xem ra đây cũng là dịp để chiếc Cúp Quốc gia tăng thêm phần uy tín của mình, và hãy chờ để chứng kiến hai thế lực “cũ” của bóng đá Việt Nam sẽ chiến đấu vì danh dự và truyền thống của mình ra sao.

    (Bạn đọc: Phan Huỳnh Tuấn)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn - TTVN | 16:45 08/11/2017
    Chia sẻ

    Loading...