Rạng sáng nay, Liverpool giành chiến thắng 2-0 nhẹ nhàng trước Sheffield United tại Anfield, nhờ 2 pha lập công của Mohamed Salah và Sadio Mane. Bỏ xa đội xếp thứ hai là Leicester City đến 13 điểm và vẫn còn trong tay 1 trận chưa đấu, thầy trò Jurgen Klopp sắp sửa chinh phục thêm Premier League, sau Champions League, Super Cup và FIFA Club World Cup. Các trận cầu vòng 21 trước khi Liverpool ra sân cũng diễn biến vô cùng hấp dẫn, với những điểm nhấn là chiến thắng của Arsenal trước Manchester United, thẻ vàng của Jose Mourinho và siêu phẩm ngả người volley của Alireza Jahanbakhsh (Brighton). Loạt trận đầu năm chứng kiến các thất bại đáng quên của Carlo Ancelotti, Mourinho và Ole Gunnar Solskjaer. Trong khi đó, Frank Lampard cũng khó lòng vui vẻ với chỉ 1 điểm trước Brighton. HLV David Moyes đánh dấu ngày tái xuất Premier League ấn tượng bằng chiến thắng hủy diệt Bournemouth 4-0. Nhà cầm quân Scotland được ví như "Thần sấm" Thor trong serie siêu anh hùng Marvel, khi biệt danh của West Ham mà ông dẫn dắt cũng chính là "Chiếc Búa". Hành động tiến sang khu vực kỹ thuật của Southampton của Mourinho làm liên tưởng đến việc "copy" bài vở thời học đường. Sau Solskjaer, đến lượt Lampard đóng vai Robin Hood - cướp điểm từ đội lớn phân phát cho đội nhỏ. Rực sáng với cú đúp giúp Man City đánh bại Everton, Gabriel Jesus được so sánh với đàn anh đồng hương - "Người ngoài hành tinh" Ronaldo. HLV Brendan Rodgers được ví như siêu nhân trên băng ghế chỉ đạo, khi giúp Leicester toàn thắng 2 trận giòn giã, bất chấp không có được sự phục vụ của chân sút chủ lực Jamie Vardy (chăm vợ mới sinh). Ngay ngày đầu năm, công nghệ VAR đã tiếp tục "ám", từ chối bàn thắng trong gang tấc của nạn nhân lần này là Aston Villa. Xem tân binh Minamino đến Liverpool: Nguồn: xevathethao.vn | Copy Link Phụng Sồ | 08:16 03/01/2020