MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Cuối cùng Solskjaer cũng 'lắc đầu', Man Utd liệu có còn 'đúng hướng'?

    11:20 Chủ nhật 05/01/2020 | 2

    BongDa.com.vn Tại sân Molineux, các CĐV đã chứng kiến một Ole Gunnar Solskjaer không giống như thường ngày.

    Một lần nữa, fan hâm mộ lại phải đặt câu hỏi rằng thứ bóng đá Manchester United đang trình diễn là gì? M.U hòa Wolves ở vòng 3 FA Cup trong một trận cầu không có bàn thắng nào được ghi. Và người ta sẽ càng thất vọng hơn khi điểm nhấn của đội khách là Sergio Romero thi đấu xuất thần, cùng với đó là một Harry Maguire vững như bàn thạch.

    Sẽ chẳng vui vẻ gì nếu một đội bóng đầy tham vọng cứ mãi được biết đến nhờ hàng phòng ngự chắc chắn. Không Paul Pogba, không Marcus Rashford cũng chẳng có Anthony Martial, nửa đỏ thành Manchester đã bất lực trong việc tìm đường đến khung thành của John Ruddy. Ở ngoài đường biên, Ole Gunnar Solskjaer chẳng thể yên tâm.

    Mỗi pha lên bóng bất thành của Quỷ đỏ, ống kính máy quay lại hướng thẳng về phía cựu thuyền trưởng Molde. Thỉnh thoảng ông quay sang trao đổi với Michael Carrick, đôi lúc ông tranh cãi với Mike Phelan về những gì các cầu thủ thể hiện trên sân. Nhưng cuối cùng đó là hình ảnh nhiều người không muốn thấy nhất - chiến lược gia người Na Uy đã "lắc đầu".

    Cuối cùng Solskjaer cũng 'lắc đầu', Man Utd liệu có còn 'đúng hướng'? - Bóng Đá

     Hình ảnh đầy bất lực của Solskjaer trên băng ghế chỉ đạo.

    Nếu so với những trận thua trước Crystal Palace, Newcastle United hay AFC Bournemouth, Manchester United còn bạc nhược hơn rất nhiều. Mason Greenwood cùng các đồng đội tung ra tổng cộng 12 cú sút và chẳng có pha nào đi trúng đích. Nhìn cách những chàng trai áo đen triển khai bóng, CĐV lại khao khát một ngôi sao ở vị trí hộ công hơn bao giờ hết.

    Song song đó, đây có thể là trận đấu "nhàn hạ" nhất của hàng phòng ngự Wolves tính từ đầu mùa. Thậm chí, John Ruddy không phải tung ra bất kỳ tình huống cản phá nào. "Solsa" không vui là lẽ thường tình, tuy vậy tình huống lắc đầu ngao ngán của ông đã lộ rõ sự bất lực. M.U đã không còn đúng hướng như những gì nhà cầm quân 46 tuổi vẫn hay nói.

    Xét một cách tổng thể, tình hình tại sân Old Trafford đang rối loạn và phần nào vượt ngoài tầm kiểm soát của Ole Gunnar Solskjaer. Đầu tiên, chiến thuật phòng ngự phản công đã giảm sự hiệu quả khi quân bài chiến lược Daniel James có dấu hiệu chững lại. Trong 2 trận đấu gần nhất, ngôi sao người Xứ Wales tỏ ra... vô hại khi đối thủ đã quá quen với phong cách tận dụng tốc độ của anh.

    Cuối cùng Solskjaer cũng 'lắc đầu', Man Utd liệu có còn 'đúng hướng'? - Bóng Đá

     Các trụ cột của M.U dần mất phong độ.

    Mặt khác, nửa đỏ thành Manchester cũng không có những nhân tố đẳng cấp để thực hiện các đường chuyền vượt tuyến hoặc phát động nhanh. Thật đen đủi, cả Paul Pogba và Scott McTominay đều chấn thương trong lúc CLB cần họ nhất. Để rồi giờ đây, cựu thuyền trưởng Molde phải "cắn răng" tin dùng những Jesse Lingard, Andreas Pereira hay Nemanja Matic.

    Dù muốn hay không, các fan hâm mộ M.U phải thừa nhận rằng Fred đang là niềm hi vọng số một ở hàng tiền vệ. Đó là câu chuyện trên sân cỏ "Solsa" chưa thể nào yên ổn khi đang bị cuốn vào cuộc khẩu chiến với Robin Van Persie. Lần đầu tiên kể từ khi tiếp quản Quỷ đỏ, chiến lược gia người Na Uy lại gay gắt đến thế trước sự chỉ trích của giới chuyên môn.

    Đó là dấu hiệu cho thấy vị thuyền trưởng của Manchester United đang mất bình tĩnh, dù ông vừa tươi cười trả lời phỏng vấn sau trận thua Arsenal. Mọi chuyện không còn như mong muốn của nhà cầm quân 46 tuổi, nhất là khi "Man Đỏ" tiếp tục thể hiện phong độ nhạt nhòa, cùng với đó là lối chơi vô hồn trong khoảng thời gian vừa qua.

    Xem màn trình diễn của Wayne Rooney trong ngày ra mắt Derby County: 

    Giang Nam | 10:50 05/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...