MỚI NHẤT :
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Morata cân nhắc tương lai ở Atletico
  • Pep Guardiola mang tin xấu cho fan Man City
  • Cuối cùng Messi cũng hóa người thường

    19:35 Thứ năm 23/11/2017

    Sau quãng thời gian liên tiếp cày ải trên mọi đấu trường, cuối cùng Messi cũng có giây phút ra sân từ ghế dự bị như một cầu thủ bình thường.

    Dù phải đối đầu với Juventus tại vòng 5 Champions League trên sân, HLV Valverde vẫn quyết định để siêu sao Lionel Messi trên ghế dự bị.

    Việc Messi bị gạch tên khỏi đội hình xuất phát khiến giới túc cầu bất ngờ. Ở Barcelona, tiền đạo xứ tango chính là vua, việc anh ra sân khi mong muốn trở thành luật bất thành văn.

    Trước đây, Gerardo Martino từng bị công kích từ giới truyền thông khi đối đầu với Rayo Vallecano mà không có mặt Messi. Mặc cho ông vẫn mang về thắng lợi 4-0 cho Barcelona.

    Tệ hơn chính là trường hợp của Luis Enquire. Chiến lược gia người Tây Ban Nha đã phải sống trong không khí ngột ngạt khi Messi công khai bất mãn với ông vì để anh trên ghế dự bị.

     - Bóng Đá

     Để đảm bảo phong độ trước trận đấu với Valencia, HLV Valverde để Messi dự bị trong trận đấu với Juventus.

    Thế nhưng trong đêm ở thành Turin, quyết định của Valverde lại nhận được sự ủng hộ của người hâm mộ lẫn siêu sao người Argentina. Trước khi trận đấu bắt đầu, theo Sport.es, Leo đã đồng ý với người thầy sẽ ra sân từ ghế dự bị.

    Đội chủ sân Nou Camp chuẩn bị bước vào giai đoạn khắc nghiệt của mùa giải, việc để Leo nghỉ ngơi là điều cần thiết. Rõ ràng, thời gian qua anh phải cày ải quá sức. Messi thi đấu trọn vẹn 1080 phút ở La Liga. Chưa kể, anh còn dốc sức ở World Cup cũng như giao hữu quốc tế trong màu áo Argentina.

    Nhà cầm quân 53 tuổi từng một lần thừa nhận sự mệt mỏi của số 10 sau trận hòa Atletico Madrid. Và trong chiến thắng của Barca thắng Olympiakos, Leo đã phải uống thuốc chống nôn ngay trên sân. Hiển nhiên, cổ động viên cũng như Barcelona không muốn chứng kiến lại tình trạng tồi tệ đó thêm lần nào nữa.

     - Bóng Đá

     Barcelona đang bay cao trên đôi chân tài hoa của tiền đạo người Argentina.

    Barcelona chỉ cần một trận hòa trước Juventus để giành vé vào vòng 1/8 với tư cách nhất bảng. Và quyết định không mạo hiểm siêu sao số 10 một lần nữa cho thấy tầm nhìn cũng như tài năng cầm quân của Valverde.

    Không chỉ toan tính trong cách sử dụng người, “Txingurri” còn giúp gã khổng lồ biến hoá đa dạng. Barca đã thể hiện một bộ mặt khác trên nước Ý. Không còn những đường tấn công ồ ạt, "Blaugrana" chắc chắn và an toàn trong phòng ngự. Vì cuộc chiến khó khăn cuối tuần trước Valencia, Barca chủ trương chơi cần chừng dưỡng sức và thực dụng.

     - Bóng Đá

     Việc thi đấu quá nhiều khiến Leo mệt mỏi và phải uống thuốc chống nôn trong trận đấu với Olympiakos.

    Dù để Juve tạo được nhiều cơ hội và chơi lấn lướt, Barcelona vẫn đạt được mục đích ban đầu và nghiễm nhiên trở thành đại diện bảng D có mặt tại vòng 16 đội.

    Ở La Liga, Valencia chỉ kém Barca 4 điểm. Điều này có nghĩa các học trò HLV Marcalino vẫn có cơ hội tranh chức vô địch nếu chiến thắng đội chủ sân Nou Camp. Đoàn quân Valverde đang bỏ xa đại kình địch Real Madrid 10 điểm, 3 điểm trước “bầy dơi” sẽ mở toang cánh cửa vô địch sớm cho người Catalan.

    Hà Huyền Trân | 19:00 23/11/2017
    Chia sẻ

    Loading...