MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Cuộc đại khủng hoảng của bóng đá Hà Lan (Phần 4)

    13:28 Chủ nhật 16/10/2016 | 2

    BongDa.com.vn Và khi mà những xung đột trong triết lý, cách đào tạo trẻ cộng hưởng với sự yếu kém của Eredivisie – giải VĐQG Hà Lan, mọi chuyện trở nên khó kiểm soát.

    samenvatting-fk-rostov-aj

     Ajax đang đi xuống. Ảnh: Internet.

    Phần 4: Khi cái nền Eredivisie lung lay

    Trước Van Gaal, Bert van Marwijk cũng đã giúp Hà Lan lọt vào chung kết World Cup 2010. Giống như Van Gaal, Bert van Marwijk không tin rằng bóng đá tổng lực có thể giúp Hà Lan lên đỉnh thế giới. Họ từng được xem là đội bóng chơi đẹp nhất thế giới, nhưng ở thế kỷ 21, thành tích đáng kể nhất họ có được nhờ lối chơi thực dụng.

    Nếu Bert van Marwijk sử dụng 4-2-3-1 tân tiến khi đó (giờ cũng đã cũ), thì Van Gaal có thể sử dụng cả 4-3-3, 4-2-3-1 hoặc 5-3-2. Không quan trọng. Không để thủng lưới chắc chắn là điều cần được ưu tiên. Không cần sự quá linh hoạt trong các vị trí, không nhất thiết mạo hiểm dâng cao trong các tình huống. Đó là lý do Van Gaal và Van Marwijk thành công. Van Gaal giờ có lẽ đã nghỉ hưu với vợ, nhưng Van Marwijk vẫn đang gây ấn tượng với Saudi Arabia ở vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á.

    Nền tảng của bóng đá tổng lực đã bị xói mòn hoàn toàn. Không ai phát triển nó hay tạo ra một thứ bóng đá nào mới, vì ngay cả chính những người làm bóng đá nước này cũng đang loay hoay. Sự tranh cãi từng là thứ khiến bóng đá Hà Lan nổi tiếng khắp thế giới và giúp họ đi lên. Nhưng bây giờ, là sự tranh cãi trong một bầu không khí trì trệ.

    Khi Danny Blind lên nắm quyền vào năm 2016. Ông đưa Hà Lan trở lại sơ đồ 4-3-3 cổ điển, một thứ sơ đồ xưa cũ và dễ bị bắt bài. Chính van Gaal từng thừa nhận trước World Cup 2014 việc ông bị ép buộc phải chuyển sang sơ đồ 5-3-2 ở World Cup vì không đủ nhân lực.

    Với mọi nền bóng đá lớn (nếu chúng ta coi Hà Lan vẫn còn là một nền bóng đá lớn), giải vô địch quốc gia (VĐQG) luôn là nền tảng quan trọng. Năm 2013, Eredivisie – giải VĐQG Hà Lan xếp thứ 8 trong danh sách các giải VĐQG hàng đầu thế giới (thống kê từ IFFHS). Nhưng sang 2015, họ tụt xuống vị trí thứ 21. Thấp hơn các giải VĐQG Chile, Mexico và Bỉ. Chuyện gì đã xảy ra với một giải VĐQG từng có những CLB vô địch Champions League như PSV hay Ajax?

    Bất lợi của Hà Lan là họ chỉ có dân số rơi vào khoảng 17 triệu người. Kém Đức (80 triệu), Pháp (66), Anh (64), Italy (61) và Tây Ban Nha (48). Nhưng vẫn còn một lý do rất khó giải thích cho việc Eredivisie tụt hạng so với Chile hay Mexico. Tiền có lẽ là nguyên nhân chính. Các CLB Hà Lan không thể giữ chân các ngôi sao luôn muốn vươn lên đỉnh cao. Nhưng có một vấn đề ở đây: Họ đã để các ngôi sao ra đi quá sớm.

    Trên Bleacher Reported, cây viết Liam Newman tin “các CLB Hà Lan đã bán cầu thủ sớm hơn tiêu chuẩn”. Nếu bạn là một nhà xuất khẩu trái cây, bạn đã xuất khẩu chúng trước khi chín tới.

    Vậy thì câu hỏi được đặt ra ở đây, là tại sao các CLB và chính các tài năng trẻ lại muốn rời đi quá sớm? Hệ thống tuyển trạch của các CLB lớn ở châu Âu đã vươn vòi đến những lò đào tạo của Ajax hay PSV,.. đến các đội U15, U16 hay U20 của họ. Và có lẽ các tài năng trẻ không còn coi Eredivisie là thử thách thật sự cho họ nữa. Chất lượng của giải đấu giờ khá giống MLS – giải nhà nghề Mỹ, Liam Newman nói.

    Phương Thư - Thể Thao Việt Nam | 15:00 13/10/2016
    Chia sẻ

    Loading...