(BongDa.com.vn) – Nuno Santo và Andre Villas Boas đang là 2 vị chiến lược gia người Bồ thế hệ mới nổi lên sau thời của những Jose Mourinho hay Jorge Jesus.
DTuy Mourinho vẫn sẽ là HLV hàng đầu nhiều năm nữa, điều đó không có nghĩa các lứa HLV mới của Bồ Đào Nha không tiếp tục ra lò. Đêm nay, Valencia chạm trán Zenit tại vòng bảng Champions League, đồng thời cũng là nơi đối đầu thú vị giữa 2 chiến lược gia người Bồ đang lên là Nuno Espirito Santo và Andre Villas-Boas.
Tuyên bố trước trận, Nuno Santo cho biết đối thủ Zenit không chỉ có mình Hulk là đáng sợ. Trong khi Villas Boas nói rằng Valencia dù dùng tiền đạo cắm là Negredo hay Alcacer trên hàng công đều sẽ bị ông bắt bài. Hai vị HLV không hề nói về bản thân mình trong trận mở màn bảng H, nhưng họ cũng chính là những cái tên đáng để xem nhất.
Với Valencia, Nuno Santo giúp đội bóng này về đích Top 4 La Liga mùa trước với lối chiến thuật phản đòn, khiến các đội bóng mạnh như Real Madrid hay Atletico rất ngại phải đối đầu. Tuy nhiên, điểm mạnh của vị cựu thủ môn FC Porto năm nay 41 tuổi này là việc tạo một không khí đoàn kết trong nội bộ đội bóng và truyền tinh thần cho các học trò.
Trái lại, Andre Villas Boas với tư duy chiến thuật được rèn luyện từ thời làm phụ tá cho Mourinho, đã tạo dựng cho mình một phong cách rất riêng. HLV 37 tuổi được ví là “Mourinho đệ nhị” này đi theo đúng con đường của “Người đặc biệt” khi còn ở Bồ Đào Nha. Thế nhưng, nhận lời sang Anh dẫn dắt Chelsea và Tottenham là một bước đi quá vội vàng đã giảm uy tín chiến lược gia trẻ đang lên này.
Tài chiến thuật của Andre Villas Boas là không phải bàn cãi, vì ngay cả Mourinho cũng nhiều lần thừa nhận đây là trường hợp “Hậu sinh khả úy”. Tuy nhiên, kinh nghiệm làm quản lí là rất khác, nếu không được lòng cầu thủ thì có tài “Thánh” đọc trận đấu cũng không giải quyết được gì. Giờ đây, Villas Boas đang làm lại trên đất Nga, vị HLV trẻ cũng nói trước sẽ chia tay xứ Bạch Dương vào cuối mùa.
Chưa rõ tham vọng trong tương lai của Mourinho đệ nhị là gì, nhưng cuộc đối đầu đêm nay giữa Valencia và Zenit sẽ rất đáng xem. Không chỉ bởi các ngôi sao trên sân mà còn là màn thi tài trên băng ghế huấn luyện giữa 2 HLV đang từng bước khẳng định tên tuổi trên bầu trời châu Âu.