MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • “Cưa điểm” cùng Đồng Tháp, HLV Hồng Việt hẹn tái đấu đối thủ trận chung kết

    18:24 Thứ năm 08/03/2018 | 3

    BongDa.com.vn Bị đối thủ ít tên tuổi hơn là U19 Đồng Tháp "cưa điểm" 2-2 ở lượt trận thứ hai của bảng B, HLV Vũ Hồng Việt cho rằng đội bóng của ông còn nhiều việc phải làm. Trong phòng họp báo sau trận đấu HLV U19 Hà Nội chờ đợi cuộc tái đấu hai đội ở trận chung kết.

     - Bóng Đá

    HLV Vũ Hồng Việt hẹn tái đấu với U19 Đồng Tháp ở trận chung kết. Ảnh: Khả Hòa.

    Nói về trận hòa 2-2 giữa Đồng Tháp và Hà Nội ở lượt trận thứ hai của bảng A, VCK U19 Quốc gia 2018, HLV Vũ Hồng Việt nhận xét: “Bản thân tôi đánh giá rất cao các cầu thủ U19 Đồng Tháp năm nay, nếu họ có mặt ở trận chung kết cũng là điều dễ hiểu. Với các học trò đã thi đấu hôm nay, tôi hài lòng vì những gì các em đã thể hiện trên sân. Các bàn thua của U19 Hà Nội hôm nay đến từ các tình huống mất tập trung của hàng thủ, đây sẽ là bài học đối với các cầu thủ trẻ của chúng tôi.”

    Dù “chết hụt” trước Đồng Tháp ở lượt trận thứ hai nhưng HLV Hồng Việt vẫn tin vào khả năng đội nhà có mặt ở trận chung kết, nếu các học trò của ông thi đấu tập trung và lấy lại niềm tin: “Đối với các cầu thủ trẻ thì sự tự tin là điều rất cần thiết, nếu có được điều này thì các em sẽ thi đấu tốt. Sau trận đấu này tôi sẽ có một số điều chỉnh nhưng quan trọng hơn rôi sẽ làm tư tưởng để các em quyết tâm cao hơn ở trận đấu cuối. Nếu được chọn lựa tôi vẫn hy vọng sẽ chạm trán Đồng Tháp ở trận đấu chung kết, khi ấy chắc chắn kết quả sẽ khác với trận đấu này,” HLV Vũ Hồng Việt chia sẻ sau trận đấu.

    Có phần tiếc nuối khi Đồng Tháp bị cưa điểm phút cuối, trong phòng họp báo HLV Bùi Văn Đông cho biết: “Trận đấu hôm nay do thời tiết không thật sự thuận lợi nhưng hai đội tấn công chơi cống hiến. Trong 45 phút đầu tiên Hà Nội chơi lấn lướt hơn vì họ có lợi thế theo chiều gió. Tuy nhiên, sang hiệp hai chúng tôi đã chơi mạnh mẽ và kiên cường hơn.

    Đến với giải đấu năm nay, Đồng Tháp không bị áp lực phải vào chung kết hay bán kết, chúng tôi sẽ cố gắng từng trận đấu một. Chắc chắn những sai lầm và hạn chế trong các bàn thua ở phút cuối trận hôm nay sẽ được Đồng Tháp khắc chế ở trận đấu tiếp theo.”

     - Bóng Đá

    Đồng Tháp và Hà Nội đã có trận đấu kịch tính và hấp dẫn. Ảnh: Đình Viên.

    Như vậy, sau hai vòng đấu, U19 Hà Nội và U19 Đồng Tháp đều được 4 điểm với 1 trận thắng và 1 trận hòa. Nếu trận đấu tiếp theo của bảng A, chủ nhà Thừa Thiên Huế đánh bại TP.HCM thì cuộc đua vào bán kết sẽ là trận đấu của Hà Nội, Đồng Tháp và Thừa Thiên Huế.

    Đình Viên - BongDa.com.vn - TTVN | 17:55 08/03/2018
    Chia sẻ

    Loading...