MỚI NHẤT :
  • Arsenal đã tìm ra điểm sáng cho tham vọng vô địch Premier League
  • Cầu thủ U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ do ảnh hưởng từ V-League?
  • "Khi còn nhỏ, tôi đã mơ được chơi những trận đấu này"
  • Tại sao Nagelsmann từ chối Bayern để ở lại tuyển Đức?
  • Barcelona đạt bom tấn thỏa thuận, giá 1,3 tỷ euro
  • Loại Arsenal khỏi C1, Tuchel được ca ngợi
  • U23 Thái Lan thảm bại, Nhật Bản cùng Hàn Quốc chia ngôi đầu
  • Arsenal nên học tinh thần của Pep để tránh tuột danh hiệu một lần nữa
  • Sesko sẽ là lời giải cho hàng công Arsenal
  • Thầy cũ Nguyễn Filip muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Thẻ đỏ của Ngọc Thắng là do thói quen xấu'
  • Romano: "Liverpool theo dõi cậu ấy trong quãng thời gian dài"
  • Sát thủ của Man City hiện nguyên hình
  • Chelsea đón cú hích lớn trước đại chiến Man City
  • Wim Kieft nêu đội bóng Haaland nên gia nhập thay vì Man City
  • Tottenham chuẩn bị chi 35 triệu euro cho sao Serie A
  • Chelsea, Man City tranh thần đồng nước Nga
  • Thái độ của dàn sao Arsenal sau trận thua Bayern
  • Cựu sao Real đắt hàng
  • Arsenal và Man City đón cú hích lớn từ Newcastle
  • M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Gia đình sao Barca bị nguyền rủa trên MXH
  • Alexander-Arnold ngày càng xa Liverpool
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Chelsea tranh mua Jamal Musiala với Man City
  • Xhaka: "Arsenal có thể vô địch không?"
  • Arsenal hứng chịu đòn giáng mạnh ở thương vụ 100 triệu
  • Pochettino bảo vệ Guardiola về dấu hỏi Palmer
  • Arsenal nhận cảnh báo trước vòng 34 Premier League
  • Cứ giữ Dunga, và Brazil sẽ chết

    14:08 Thứ hai 13/06/2016 | 14

    BongDa.com.vn Brazil bị loại ngay từ vòng bảng Copa America, không sốc như trận thua 1-7 trước Đức ở World Cup 2014, nhưng nỗi nhục nhã thì vẫn nguyên vẹn.

    Cách đây 8 năm, khi Olympic Brazil đến Việt Nam giao hữu, Dunga khi đó đã phát biểu đại ý rằng, nếu cứ đá như thế này thì Việt Nam sẽ rất nhanh chóng bắt kịp Brazil. Những người có mặt ở phòng họp báo đều cười ồ, vì ông Dunga xã giao khéo quá. Nhưng 8 năm sau, điều đó có lẽ gần trở thành hiện thực, nhưng không phải là do Việt Nam tiến quá nhanh, mà là vì Brazil thụt lùi quá nhiều.

    Brazil chính thức nói lời chia tay Copa America sau trận thua sốc trước Peru. Ảnh: Internet.

    Brazil chính thức nói lời chia tay Copa America sau trận thua sốc trước Peru. Ảnh: Internet.

    Những ai hâm mộ vũ công Samba nhảy múa trên sân bóng, có lẽ đều đau xót khi chứng kiến đội bóng vàng xanh bây giờ, vẫn màu áo đó nhưng niềm đam mê, sự cống hiến cho cái đẹp đã không còn. Joga Bonito bị khai tử với phát biểu của Dunga rằng hiện giờ cứ 2m sẽ có một người của đối phương, không thể chơi đẹp được. Một lối chơi tiếng là mang tính kỷ luật của châu Âu, kỳ thực là chọn lựa những cầu thủ ít chơi bóng theo cảm hứng để dễ gò họ vào khuôn khổ. Nhưng khuôn khổ thì chưa thấy, kỹ thuật cũng chẳng tới nơi, tạo nên một đội bóng dở dở ương ương khi mất đi bản sắc.

    Nhiều người nói về sự thiếu vắng của Neymar nên Brazil yếu đi, đúng là như vậy, nhưng yếu đi không có nghĩa là vào trận với tư thế cửa dưới, với tâm lý cầu hòa, giữ sạch cầu môn trước khi nghĩ đến việc tấn công. Người Brazil không thể chơi như thế. Trước đây, và bây giờ vẫn vậy, ngay cả những hậu vệ nổi tiếng nhất của họ đều có kỹ năng tấn công thượng thừa, vậy thì bắt toàn đội phải giữ tư tưởng thực dụng, an toàn trên hết là điều vô lý và vô nghĩa.

    Tư tưởng bảo thủ của HLV Dunga đang dần

    Tư tưởng bảo thủ của HLV Dunga đang dần "giết chết" cái đẹp của bóng đá Brazil. Ảnh: Internet.

    Quyết định tái hợp với Dunga có lẽ là điều sai lầm của những người chịu trách nhiệm với nền bóng đá của Brazil, giống như việc tắm rửa sạch sẽ và mặc lại lên người bộ quần áo cũ vậy. Hoặc là ông ấy phải thay đổi, hoặc là liên đoàn bóng đá Brazil phải thay đổi, nếu không Brazil sẽ chết, bóng đá đẹp sẽ chết. Trong thời đại mà thực dụng lên ngôi, các đội bóng nhập cuộc với tinh thần phá lối chơi của đối thủ nhiều hơn là cống hiến cho khán giả thường lãm một trận đấu đẹp, thì xin đừng giết chết đi một trong những thành trì còn sót lại của lối chơi cống hiến đó. Làm ơn!

    (Bạn đọc: Phan Huỳnh Tuấn)

    Chia sẻ

    Loading...