MỚI NHẤT :
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Croatia: 20 năm trước là kỳ tích, bây giờ thì không

    22:21 Thứ tư 27/06/2018 | 1

    BongDa.com.vn Tại France 98, tức là VCK World Cup cách đây đúng 20 năm, những Slaven Bilic, Robert Prosinecki, Zvonimir Boban và đặc biệt là Davor Suker đã tạo nên một cột mốc chói lói cho bóng đá Croatia với hạng 3 chung cuộc. Nếu không bị chặn đứng bởi thế hệ vàng của Pháp – sau đó vô địch - ở vòng bán kết thì kỳ tích của đội bóng áo carô có lẽ còn hơn thế nữa. Nhưng chỉ bấy nhiêu thôi cũng khiến người ta nhắc hoài về họ.

    Sau đúng hai thập kỷ, thế hệ đàn em của Davor Suker ngày nào đang nung nấu giấc mơ vàng trên đất Nga….

    So với thế hệ tung hoành trên đất Pháp năm 1998 thì Croatia bây giờ chẳng thua kém là mấy. Dù so sánh cũng là khá khập khiễng nhưng rõ ràng những Mario Mandzukic, Ivan Perisic, Ivan Rakitic đặc biệt là Luka Modric hiện tại không thua kém gì những bậc đàn anh. Nếu Mandzukic (từng chơi cho Bayern Munich, và giờ là Juventus) hay Modric (ngôi sao của Real Madrid) từ lâu đã chứng tỏ đẳng cấp thế giới của mình thì Perisic, Rakitic cũng được đánh giá cất cao trong màu áo các CLB lớn như Inter Milan và Barcelona. Ngay từ đầu, bộ tứ này đã được đánh giá là trụ cột có thể giúp Croatia tạo nên bất ngờ ở giải đấu năm nay.

     - Bóng Đá

     Croatia đang có màn trình diễn ấn tượng trên đất Nga.

    Do không có dàn ngôi sao lung linh, đình đám như Pháp, Tây Ban Nha, Đức, Brazil hay Argentina và danh tiếng Croatia cũng kém xa các đại gia kia nên giới chuyên môn chẳng xếp Croatia vào nhóm ứng viên hàng đầu. Nhưng xét về tính đồng đều, Croatia chẳng hề thua kém bất kỳ đội tuyển nào. Ngoài bộ tứ siêu đẳng kể trên, phía sau của Croatia còn có Danijel Subasic, Dejan Lovren hay Mateo Kovacic đều là những ngôi sao có tiếng và được thử lửa ở các giải đấu đỉnh cao. Như Lovren vừa cùng Liverpool vào đến chung kết Champions League. Đấy là bộ khung vững vàng giúp Croatia công thủ đều tốt.

    Và cho đến lúc này, không phải Brazil, Đức hay bất cứ ứng viên nào khác mà chính là kẻ bị gán mác ngựa ô Croatia lại đang trình diễn một bộ mặt vô cùng thuyết phục. Không chỉ giành trọn 9 điểm sau 3 trận mà phong độ của Modric và các đồng đội có thể thuyết phục bất cứ khán giả khó tính nào. Không chỉ họ hạ đẹp Argentina 3 bàn không gỡ mà sau đó, với đội hình B, Croatia vẫn có thể đánh gục kẻ bướng bỉnh là Iceland để khẳng định sức mạnh tuyệt đối với ngôi vị nhất bảng. Trong khi Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Argentina thoát chết phút cuối, Brazil, Đức sau lượt thứ hai vẫn chưa chắc sống thì những gì Croatia làm được là vô cùng thuyết phục. Đấy là lúc người ta càng khẳng định thêm một điều rằng Croatia dù không có siêu sao như Cristiano Ronaldo (bồ Đào Nha), Lionel Messi (Argentina) nhưng đây là một tập thể vô cùng chất lượng. Không nói quá khi cho rằng ngay lúc này chính Croatia nổi lên là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch trên đất Nga.

     - Bóng Đá

     Ra sân với đội hình B, Croatia vẫn có chiến thắng trước Iceland.

    Đó là lý do vì sao người ta tin rằng Croatia còn có thể tiến sâu hơn nữa. Và càng may mắn hơn cho họ khi đối thủ tại vòng tiếp theo là Đan Mạch chứ không phải là Pháp. Một khi niềm hứng khởi từ vòng bảng chưa dứt, nếu được duy trì khi vượt qua knock-out thì khó đoán được họ còn tạo nên những điều to tát gì. Thực tế, với chất lượng đội hình của Croatia và phong độ họ đang có thì Đan Mạch khó mà ngăn cản được. Và khi ấy cỗ máy Croatia có đủ sức bật để tiến xa hơn.

    Hai mươi năm trước, Croatia đã tạo nên điều kỳ diệu tại mùa hè trên đất Pháp. Còn bây giờ, nếu Croatia có thể làm được điều tương tự thì đó là bản lĩnh thực sự.

    (Bạn đọc: Cát Tường)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    | 21:40 27/06/2018
    Chia sẻ

    Loading...