MỚI NHẤT :
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery, ...
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với EURO 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund
  • 5 ứng viên lớn nhất tại EURO 2024: Anh dưới một cái tên
  • Mark Lawrenson đề xuất ngôi sao thay thế Salah
  • Rõ vụ Arsenal - Rodrygo
  • Cristiano Ronaldo và nỗi đau trong màu áo đội tuyển

    16:43 Thứ ba 14/06/2016 | 31

    BongDa.com.vn Cristiano Ronaldo là mẫu cầu thủ tương đối lạ kỳ. Anh có đầy đủ những danh hiệu trong màu áo CLB, được thế giới tôn vinh và sự giàu sang. Nhưng trong màu áo tuyển Bồ Đào Nha là một sự buồn bã khó nguôi ngoai với Ronaldo. Có thể nói rằng Ronaldo quá vô duyên trong màu áo đội tuyển.

    Ronaldo đã có 3 ngôi vô địch Champions League, 4 Chiếc giày vàng, 3 Quả bóng vàng và hàng loạt danh hiệu cá nhân lớn nhỏ khác nhau. Tất cả, đúng là tất cả đều có được từ màu áo của các CLB mà Ronaldo khoác áo. Không một danh danh hiệu nào đến từ đội tuyển Bồ Đào Nha cả. Nếu cố gắng đi tìm thì đó chỉ là danh hiệu á quân EURO 2004 mà thôi.

    Ronaldo khóc như một đứa trẻ tại EURO 2004. Ảnh: Internet.

    Ronaldo khóc như một đứa trẻ tại EURO 2004. Ảnh: Internet.

    Ronaldo đang ở tuổi 31 và EURO 2016 có thể được xem là lần cuối cùng mà tuyển thủ Bồ Đào Nha này tham dự một giải đấu lớn. Bốn năm sau, Ronaldo đã 35 tuổi và không ai biết được ngày đó anh còn giữ được phong độ hay không. Vì thế, nước Pháp có thể là nơi mà Ronaldo sẽ cháy, cháy lần cuối cho một giải đấu lớn như EURO.

    Khi Bồ Đào Nha có vinh dự được tổ chức EURO trên sân nhà vào năm 2004, Ronaldo mới bước vào tuổi 19. Ronaldo là một trong những tuyển thủ trẻ nhất của đội chủ nhà và ngày đó Luis Figo vẫn là đầu tàu của đội tuyển. Thế nhưng, tuổi 19 của Ronaldo vẫn biết cách khiến người ta nhắc đến qua việc góp phần đánh bại tuyển Hà Lan để đưa tuyển Bồ Đào Nha vào chung kết.

    Nước mắt của chàng trai trẻ vào năm 2004 đã chảy không ngừng khi tuyển Bồ Đào Nha thất bại trước tuyển Hy Lạp đầy cay đắng trong trận chung kết. Ngày ấy, nước mắt của Ronaldo chính là đề tài mà người ta đã nhắc đến rất nhiều, như một sự chua xót của đất nước Bồ Đào Nha trước ngưỡng cửa thiên đường. Và quan trọng là, thất bại ấy đã làm tổn thương một chàng trai trẻ như Ronaldo.

    Những giọt nước mắt tại EURO 2012 lặng lẽ nhưng đủ chứng minh sự trưởng thành. Ảnh: Internet.

    Những giọt nước mắt tại EURO 2012 lặng lẽ nhưng đủ chứng minh sự trưởng thành. Ảnh: Internet.

    Đã 12 năm qua, tuyển Bồ Đào Nha chưa một lần lặp lại được kỳ tích như mùa hè năm 2004 ấy. Ronaldo đã trưởng thành, đã thay thế thế hệ vàng của Bồ Đào Nha để trở thành thế hệ vàng mới. Tuyển Bồ Đào Nha cũng đã đi đến bán kết EURO 2012 nhưng họ thất bại. Và dường như thất bại đã trở nên quen thuộc hơn với đất nước này mỗi khi giải đấu lớn ở trời Âu diễn ra.

    Ronaldo cũng thế, cùng với thời gian là sự trưởng thành, không còn những giọt nước mắt ngậm ngùi và khóc như một đứa trẻ nữa. Tuyển Bồ Đào Nha thất bại, Ronaldo đã biết cách an ủi đồng đội và cũng rơi nước mắt nhưng rất nhẹ nhàng. Đó là những giọt nước mắt của người đàn ông. Ronaldo cũng biết rằng, tuyển Bồ Đào Nha còn thiếu nhiều nhân tố để có thể đi đến thành công.

    Rất có thể EURO 2016 là cơ hội cuối cùng để CR7 hoàn tất giấc mơ còn dang dở. Ảnh: Internet.

    Rất có thể EURO 2016 là cơ hội cuối cùng để CR7 hoàn tất giấc mơ còn dang dở. Ảnh: Internet.

    EURO 2016, có thể là lần cuối cùng mà những nỗ lực của Ronaldo sẽ thành công. Vậy thì, hãy cùng các đồng đội cống hiến một EURO đẹp nhất, đáng nhớ nhất và nỗi đau cùng nước mắt của 12 năm trước sẽ không thể tái hiện. Ronaldo từng tuyên bố: “Tôi vĩ đại nhất trong 20 năm trở lại đây." Vậy thì, hãy chứng minh đi chàng trai và giúp nỗi đau trong màu áo đội tuyển được nguôi ngoai.

    (Bạn đọc: Su Bin)

    Thể thao Việt Nam | 16:45 14/06/2016
    Chia sẻ

    Loading...