Trong trận chung kết tại Cardiff vừa qua, Cris Ronaldo đã có trận đấu tuyệt vời với Juventus để giúp Real Madrid trở thành đội bóng đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch Champions League. Với cá nhân anh, cựu tiền đạo Man United trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn trong 3 trận chung kết khác nhau và cú đúp bàn thắng trước Juve giúp anh trở thành Vua phá lưới thêm 1 lần nữa.
Cris Ronaldo đã rất hạnh phúc khi được gặp lại ông thầy cũ của mình - tại Cardiff, Sir Alex Ferguson đóng vai trò là một đại sứ UEFA. Trong đường hầm sau trận đấu, Ronaldo đã giới thiệu ông với con trai của mình và trìu mến gọi Sir Alex là "ông chủ".
Nhưng Cristiano Junior đã để lộ một bí mật thú vị về Sir Alex Ferguson về cách cựu HLV Manchester United đã phản ứng khi tiền đạo của Real Madrid mở tỉ số.
Dịch cho con trai của mình, Ronaldo nói về Sir Alex: "Ông ấy nói ông ấy đã phát điên khi bố ghi bàn!"
Thực tế, dù là một đại sứ của UEFA, nhưng Sir Alex Ferguson không phải là khán giả trung lập tại Cardiff mà nhiều người cho là cựu HLV của Man United vẫn luôn là một "người cha" theo từng bước chân của Ronaldo kể từ khi anh chuyển sang Real Madrid năm 2009. Chính vì vậy, không khó hiểu khi Sir Alex đã "phát điên" khi cậu học trò cũ của mình ghi bàn mở tỉ số vào lưới Juventus. Sau trận đấu 2 thầy trò đã có những cái ôm rất nồng ấm và hạnh phúc.
Không chỉ ở Cardiff, còn nhớ mùa hè năm ngoái tại nước Pháp, sau khi Bồ Đào Nha đánh bại đội chủ nhà để lên ngôi vô địch EURO 2016, Sir Alex Ferguson đã cố chờ đợi Cris Ronaldo để bắt tay chúc mừng trên sân Stade de France.
Với việc cùng Real Madrid vô địch Champions League mùa này, Cristiano Ronaldo sẽ có trận đấu thú vị gặp đội bóng cũ Man United trong trận tranh Siêu cúp châu Âu tại sân Philip II Arena (Macedonia) vào ngày 08/08 tới. Đây cũng là trận đấu hứa hẹn chất chứa nhiều cảm xúc với Sir Alex Ferguson và nhiều khả năng "ông già gân" khó lòng mừng phát điên lên khi Ronaldo ghi bàn.