MỚI NHẤT :
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lỳ lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Cristiano Ronaldo là 1, là riêng, là duy nhất!

    22:53 Thứ năm 06/02/2020 | 2

    BongDa.com.vn Nhân dịp CR7 bước sang tuổi 35, blogger nổi tiếng Carlo Iacono đã có 1 bài viết đăng tải trên Calciomercato nhằm ca ngợi những đóng góp của tiền đạo người Bồ Đào Nha.

    Giống như nhiều người khác, khi nhắc đến bóng đá, chúng ta luôn cảm thấy tiếng gọi từ niềm đam mê vang vọng, không thể ngăn cản. Bóng đá giống như 1 sợi dây mà chúng ta đã tự ràng buộc mình, đôi khi có những rủi ro không thể biết trước. Đôi khi, chúng ta vẫn thường cố gắng tìm ra đáp án cho câu hỏi rằng ai là cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại. Mọi sự so sánh đều không khách quan và thật khó để có được câu trả lời chính xác. Tuy nhiên, có 1 sự thật luôn tồn tại: Cristiano Ronaldo luôn tạo ra sự khác biệt so với phần còn lại của lịch sử!

    Chinh phục mọi danh hiệu

    Cristiano Ronaldo đã tự biến mình thành 1 nhà sưu tập các danh hiệu. Không ai giống như CR7, người có thể tạo ra 1 không gian rộng lớn và độc lập trong lịch sử bóng đá để đặt vào đó bất kì chiếc cúp nào.

    Xem qua từng trang của những cuốn sách kinh điển trong bóng đá, chúng ta dễ dàng bắt gặp những ngôi sao hàng đầu của môn thể thao này. Họ đều là những cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại như Pele, Maradona, Messi, Ronaldinho, Cruyff, Platini, Ronaldo Nazairo de Lima…

    Cristiano Ronaldo là 1, là riêng, là duy nhất! - Bóng Đá

     Sau nhiều năm cố gắng, Ronaldo đã có danh hiệu đầu tiên cùng với đội tuyển Bồ Đào Nha.

    Những con người xuất chúng thường chiếm trọn trái tim của các cổ động viên bằng 1 nụ cười thật nhẹ nhàng bởi không ai trong số họ tự ép buộc mình phải làm việc. Họ luôn cố gắng trong các trận đấu, với tất cả kỹ thuật, sức mạnh và sự kiên định. Nếu bóng đá là 1 vị thần, họ sẽ vui vẻ khi tôn vinh vị thần ấy. Cristiano Ronaldo đã làm như vậy, thẳng tiến trên con đường của mình và các danh hiệu cứ tự nhiên mà đến.

    Bóng đá với Ronaldo là cuộc sống

    Cristiano Ronaldo không bao giờ có 1 khoảng thời gian rảnh rỗi. Đối với nhiều cầu thủ khác, ngoài bóng đá, họ vẫn có những mối quan tâm khác. Song, với CR7, việc chơi bóng đã là tất cả trong cuộc sống.

    Cristiano Ronaldo là 1, là riêng, là duy nhất! - Bóng Đá

     Khoảnh khắc này cho thấy rằng không có bất kì giới hạn nào cho CR7.

    Chúng ta chưa bao giờ nói rằng sự xuất sắc của Ronaldo là do thần may mắn hay Thượng Đế ban tặng. Tất cả đều bắt đầu từ chính bản thân tiền đạo người Bồ Đào Nha. Nền tảng kỹ thuật của Ronaldo thật đáng nể nhưng thật khó để so sánh với sự nhạy cảm mà Lionel Messi đang sở hữu. Vậy nên, những gì CR7 đang có được chính là kết quả của sự nỗ lực trong công việc. Ronaldo có đủ mọi yếu tố để trở thành 1 cầu thủ giỏi nhưng sẽ không bao giờ là giỏi nhất bởi vì đó không phải là điều anh mong muốn. Với ngôi sao của Juventus, sẽ không có bất kì giới hạn nào để định nghĩa cho sự hoàn hảo.

    Ronaldo đã trở thành 1 vị thần

    Tiền đạo người Bồ Đào Nha không chỉ là 1 cầu thủ bóng đá. Anh đã trở thành thần tượng của những vận động viên trượt tuyết, thể hình và cả những chiến sĩ thủy quân lục chiến. Ronaldo chính là 1 siêu anh hùng giống như Người Dơi, làm cho thế giới bóng đá trở nên công bằng hơn.

    Cristiano Ronaldo là 1, là riêng, là duy nhất! - Bóng Đá

     Cristiano Ronaldo đã trở thành 1 vị thần.

    Vì vậy, bạn phải hiểu rằng, đối với chúng tôi, không có bất kì thước đo nào dành cho CR7.

    Cristiano là duy nhất trong lịch sử, không ai có thể giống như tiền đạo người Bồ Đào Nha.

    Và Cristiano chính là Chúa của chính bản thân mình.

    (*) Hattrick thứ 55 của Cristiano Ronaldo:

    Faro | 22:23 06/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...