MỚI NHẤT :
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • Triều đại của Jurgen Klopp đã kết thúc
  • Động thái bất ngờ, Alisson nối gót Klopp rời Liverpool?
  • Cristiano Ronaldo - Người biến sao “trăm triệu” thành chú nhóc “học việc”

    21:05 Thứ năm 06/06/2019 | 2

    BongDa.com.vn Joao Felix có thể đang là ngôi sao trẻ được săn đón nhất châu Âu vào thời điểm hiện tại, nhưng với Cristiano Ronaldo thì đây vẫn chỉ là một chú nhóc "học việc".

    Trong vài tháng trở lại đây, truyền thông châu Âu đã nói rất nhiều về việc Man City, Man Utd, Real, PSG,... đang cạnh tranh gay gắt để có được chữ ký của Joao Felix. Có thể chơi bóng tốt bằng cả 2 chân, di chuyển không bóng thông minh, thậm chí luôn là mối nguy hiểm tiềm tàng trong khu vực 16m50 của đối phương trong những pha không chiến dù thân hình tương đối mỏng cơm (cao 1,8m và nặng 64kg),... tất cả những yếu tố trên đã khiến nhiều người nhận định rằng "Felix đang là cầu thủ Bồ Đào Nha đáng xem nhất vào thời điểm hiện tại".

     - Bóng Đá

     Joao Felix đang là tài năng trẻ nhận được rất nhiều sự quan tâm của các ông lớn.

    Tuy nhiên vào rạng sáng nay, màn trình diễn của Joao Felix đã bị lu mờ hoàn toàn bởi một cái tên, một người có thể xem là tượng đài của bóng đá Bồ Đào Nha - Cristiano Ronaldo. Ở tuổi 34, giá trị của CR7 trong màu áo tuyển quốc gia vẫn như xưa, khi đó vẫn là giá trị của một ngôi sao "gánh đội" với những bàn thắng mang tính chất cực kỳ quan trọng.

    Trong chiến thắng 3-1 trước Thụy Sỹ vừa qua, Ronaldo chính là tác giả của cả 3 bàn thắng để đưa Bồ Đào Nha lọt vào chung kết Nations League. Nếu bàn thắng mở tỷ số được CR7 thực hiện thông qua một tình huống sút phạt tuyệt đẹp, thì 2 bàn thắng sau đó được ngôi sao từng 5 lần giành danh hiệu QBV này thực hiện chỉ trong 2 phút cuối trận, qua đó mang về chiến thắng cho các đồng đội theo kịch bản nghẹt thở đúng chất "bom tấn Hollywood" như đã từng làm rất nhiều lần trong màu áo Man Utd, Real và Juventus.

    Nói về Ronaldo, HLV trưởng tuyển Bồ Đào Nha - Fernando Santos đã chia sẻ rằng: "Không biết phải diễn tả thế nào, nhưng tôi đã quá quen với những màn trình diễn thế này, từ năm 2003 rồi. Tôi đã làm HLV của cậu ấy rất lâu và tôi biết rõ cậu ấy có thể làm được những gì. Cậu ấy đã tạo ra những tuyệt phẩm trong bóng đá, cậu ấy thật sự là một thiên tài."

     - Bóng Đá

     Nhưng trong màu áo tuyển Bồ Đào Nha, vẫn chưa cầu thủ nào có thể vượt qua cái bóng của Ronaldo.

    Cũng trong tâm trạng "bình thường" như ông Santos, tiền vệ Bernardo Silva cho biết: "Chúng tôi đã quá quen với điều này vì nó đã được diễn ra quá nhiều lần trong suốt nhiều năm. Những màn trình diễn như thế chẳng còn khiến ai ngạc nhiên nữa. Anh ấy đã ghi 3 bàn và chẳng có gì mới cả. Anh ấy là vậy, người luôn tạo được sự khác biệt trên sân."

    Có thể cách chơi của Ronaldo đã không còn nhanh nhẹn và hiệu quả như trước, nhưng bản lĩnh của một cầu thủ lớn, một người luôn biết cách tạo nên sự khác biệt trong trận đấu vẫn nguyên vẹn. Đó là phẩm chất mà không phải ai cũng có được, một điều mà những tài năng trẻ như Joao Felix sẽ còn phải học hỏi rất nhiều trong tương lai.

    Video làm sao chơi bóng như Ronaldo:

    Kỳ Anh | 20:55 06/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...