MỚI NHẤT :
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Dream team M.U với 5 tân binh mùa hè
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • Điều kiện cực choáng để Ivan Toney gia nhập Man Utd
  • Mikel Arteta tiết lộ lý do khiến Arsenal "ôm hận" trước Bayern Munich
  • Vết gợn Lukaku trong ngày Roma vào bán kết
  • Kyle Walker kêu gọi đồng đội sớm quên đi thất bại trước Real Madrid
  • Hình ảnh rơi nước mắt trong trận thắng của Roma
  • Araujo đáp trả Gundogan
  • Klopp: Thật không thể tin được, Atalanta xứng đáng đi tiếp
  • Manchester United bị "làm khó" vụ Michael Olise
  • Vì sao Emi Martinez bị 2 thẻ vàng vẫn tiếp tục được thi đấu?
  • Dybala rực sáng, Roma hạ Milan vào bán kết Europa League
  • Bất phân thắng bại tại London, Bayer Leverkusen giành quyền vào bán kết Europa League
  • Salah lập công, Liverpool bị loại khỏi Europa League
  • Martinez bật mode World Cup, Villa thắng luân lưu nghẹt thở
  • "Báu vật" làm lu mờ Harry Kane
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • Coutinho và vận mệnh như chiếc bóng ở Barca

    08:05 Thứ bảy 17/08/2019 | 2

    BongDa.com.vn Sau hơn 1 năm rưỡi, Coutinho đã phải rời khỏi ngôi nhà Barcelona.

    Sau 2 tháng TTCN mở cửa, làng túc cầu chứng kiến muôn vàn thị phi cùng hàng loạt những sự kiện bất ngờ. Có lẽ sau rất nhiều năm, phiên chợ hè mới trở nên sôi động và đầy kịch tính như 2019. Các ông lớn tranh đua quyết liệt và liên tục kích nổ các bom tấn. Với mục tiêu và tham vọng khác nhau, tất cả đều mong muốn sở hữu những chữ ký chất lượng nhất.

    Coutinho - Bóng Đá

    Coutinho rất gần với Bayern Munich. 

    Premier League đã chính thức đóng cửa phiên chợ hè. Trong khi đó, La Liga lại trở nên quyết liệt hơn khi cận kề ngày kết thúc thị trường chuyển nhượng. Vừa qua, liên quan đến bản hợp đồng Neymar, Barca cùng PSG liên tục gây náo loạn. Ngôi sao người Brazil được cho rằng đang rất gần đại diện Catalan. Theo đó, một cái tên khác, Coutinho phải ra đi vì chân sút xứ samba.

    Cụ thể, theo thông tin mới nhất từ Tây Ban Nha, tiền đạo số 7 đã sẵn sàng cập bến Bayern Munich. Tuyển thủ Nam Mỹ đã không có tên trong trận đấu của đội nhà với Bilbao và sẽ sớm hoàn tấn hợp đồng với đương kim vô địch Bundesliga. Sau tất cả, mối lương duyên giữa Coutinho và "Blaugrana" kết thúc theo cách bẽ bàng nhất.

    Còn nhớ đầu năm 2018, Coutinho bỏ hết những hoài mộng cùng vị trí số 1 Liverpool để cập bến Camp Nou. Ngôi sao người Brazil thời điểm ấy được kỳ vọng sẽ trở thành người kế thừa mới, khỏa lấp và gánh vác trọng trách Neymar để lại. Những tưởng chân sút Nam Mỹ sẽ có ngày tháng hào quang, tươi đẹp trong màu áo ông lớn Tây Ban Nha. Song, chỉ hơn 1 năm rưỡi sau, tuyển thủ 27 tuổi phải ra đi để nhường chỗ cho một gương mặt khác.

    Đáng lẽ ra, số mệnh của Coutinho đã chẳng trở nên buồn thảm như vậy nếu như anh tỏa sáng ở Catalan. Tiếc rằng, 1 năm rưỡi qua, chân sút số 7 chỉ để lại những nỗi thất vọng lớn lao. Ngôi sao xứ samba không thể hòa hợp với lối đá cũng như môi trường tại Barcelona. Được bố trí thi đấu ở nhiều vị trí khác nhau, tuyển thủ 27 tuổi liên tục thi đấu bết bát và tệ hại. 

    Coutinho - Bóng Đá

    Coutinho không thể tỏa sáng ở Barcelona. 

    Trên hàng công, Coutinho từng đảm nhận vị trí cánh trái bên cạnh bộ đôi tiền đạo "Blaugrana" nhưng không thể hiện được đẳng cấp và tầm ảnh hưởng. Còn tuyến giữa, tuyển thủ số 7 cũng không thi đấu quá xuất sắc. Sau 75 trận đấu chính thức cho Barca, ngôi sao số 7 chỉ có 21 bàn thắng và 11 kiến tạo. Anh cùng CLB giành 2 danh hiệu La Liga, 1 Cúp nhà vua nhưng không để lại quá nhiều ảnh hưởng hay ấn tượng sâu sắc. 

    Quan trọng hơn, với việc liên tục khiến cổ động viên thất vọng, Coutinho không giúp người Catalan quên được Neymar. Từng có thông tin cho rằng Lionel Messi chính là người đứng sau thương vụ này. Siêu sao người Argentina muốn CLB đưa Neymar trở lại để thực hiện tham vọng chinh phục chức vô địch Champions League. Rõ ràng, trụ cột số 1 "Blaugrana" chưa bao giờ tin tưởng ở chân sút 27 tuổi. 

    Trong bài viết mới đây của tờ Sport.es, cây bút Juan Carlos Gracia bày tỏ sự cảm thương với Coutinho. Theo đó, nhà báo xứ bò tót cho rằng ở Catalan, Coutinho là cái bóng hơn là một người hùng. Sau tất cả, việc ra đi để tìm kiếm thử thách mới là tốt với tuyển thủ Nam Mỹ. Song nhìn lại quãng thời gian mất nhiều hơn được, thật tiếc thương cho tài năng cũng như số mệnh của tiền đạo Brazil. 

    Bạch Băng | 05:01 17/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...