Vào mùa hè năm 2018, chủ tịch Florentino Perez đã đưa ra quyết định gây tranh cãi khi đưa thủ thành người Bỉ, Thibaut Courtois từ Chelsea về Bernabeu, trong khi Real Madrid đang có một Keylor Navas thi đấu vô cùng xuất sắc. Với sự nâng đỡ của Perez, Courtois được ra sân đều đặn trong màu áo mới bất chấp phong độ trồi sụt, và biến thủ thành người Costa Rica trở thành người thừa tại Real.
Chưa dừng lại ở đó, vào đầu tháng 9 vừa rồi, Los Blancos còn giúp cựu thủ môn Atletico Madrid đảm bảo suất đá chính mùa này bằng việc đẩy Navas sang Paris Saint-Germain, đồng thời nhận Alphonse Areola theo chiều ngược lại.
Động thái đến từ thượng tầng Real nhận vô vàn chỉ trích, bởi Courtois có một giai đoạn đầu mùa vô cùng bất ổn trong khi đó Navas lại trở thành tấm lá chắn vững chắc trước khung gỗ Gã nhà giàu nước Pháp. Nhiều ý kiến còn cho rằng, Courtois và Navas đã gây mâu thuẫn từ trước và chính vì điều này, thượng tầng Los Blancos quyết định thanh trừng ngôi sao 33 tuổi.
Tuy nhiên, trong một buổi phỏng vấn mới đây với tờ Marca, thủ thành người Bỉ đã phủ nhận tất cả. Anh thẳng thừng tuyên bố rằng, bản thân không hề có bất kỳ hiềm khích gì với Navas.
"Suy cho cùng, đây vẫn là cuộc sống. Bạn luôn cảm thấy thân mật với một vài người hơn số còn lại. Anh ấy là một người đồng đội và giữa chúng tôi luôn có mối quan hệ tốt đẹp. Có một thực tế là việc không có anh ấy bên cạnh đã khiến tôi cảm thấy thiếu sự hỗ trợ từ mọi thứ."
Cùng xem tài năng của Courtois: