Đêm qua, Chelsea đã có chiến thắng đậm 5-0 trước Stoke City để khép lại năm 2017 bằng một kỷ niệm đẹp. Đó là trận đấu mà 5 bàn thắng của Chelsea được ghi bởi 5 cầu thủ khác nhau. Thế nhưng, điều bất ngờ là tiền đạo chủ lực Alvaro Morata lại im hơi lặng tiếng.
Cầu thủ Tây Ban Nha đã có 3 lần đối mặt với thủ thành Jack Butland trong trận đấu nhưng cả 3 lần, anh đều thất bại.
Phát biểu về vấn đề này, HLV Conte cho biết: "Đó là điều đáng tiếc bởi vì ghi bàn luôn là thứ rất quan trọng với một tiền đạo. Tuy nhiên, dưới cương vị HLV, tôi sẽ cảm thấy lo lắng hơn khi tiền đạo của tôi không có cơ hội. Về mặt này, Morata đã làm rất tốt. Cậu ấy luôn có mặt đúng nơi, đúng thời điểm để nhận bóng từ đồng đội."
Nếu Morata vô duyên thì hai tân binh khác lại rất có duyên trong trận đấu khép lại năm 2017. Cụ thể, Danny Drinkwater và Davide Zappacosta đã có bàn thắng đầu tiên cho Chelsea ở Ngoại hạng Anh trong trận đấu với Stoke, đó đều là những pha lập công đẹp mặt.
Với việc Man United bị cầm hòa bởi Southampton, Chelsea đã vươn lên ngôi nhì bảng sau vòng 21.