MỚI NHẤT :
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Công Vinh: ‘Tôi sẽ chơi hết mình trước SLNA’

    09:16 Thứ bảy 04/07/2015

    Công Vinh khẳng định sẽ thi đấu đúng tinh thần của một cầu thủ chuyên nghiệp, với mục tiêu giúp đội chủ nhà giành kết quả tốt nhất trước SLNA chiều 4/7.

    Cầu thủ của B.Bình Dương khẳng định sẽ thi đấu đúng tinh thần của một cầu thủ chuyên nghiệp, với mục tiêu giúp đội chủ nhà giành kết quả tốt nhất trước SLNA chiều 4/7.

    Công Vinh: ‘Tôi sẽ chơi hết mình trước SLNA’
    Công Vinh đang có phong độ cao thời gian gần đây. Anh ghi 1 bàn trong chiến thắng 4-1 của B.Bình Dương trước HAGL chiều 28/6.

    Trận B.Bình Dương – SLNA là tâm điểm của vòng 14 V.League. Đây còn được xem là cuộc chiến nội bộ của những người xứ Nghệ. Trong đội hình B.Bình Dương có 4 cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của SLNA là Công Vinh, Âu Văn Hoàn, Hoàng Văn Bình và Nguyễn Trọng Hoàng. Họ sẽ có một trận đấu khó khăn chống lại đội bóng quê hương.

    “Đây là một trận đấu đáng được chờ đợi, chắc chắn khán giả sẽ đến kín sân. Đối đầu với đội bóng cũ luôn là điều khó khăn nhưng điều đó không làm giảm nhuệ khí của tôi cũng như các cầu thủ xứ Nghệ khác như Văn Bình, Trọng Hoàng, Văn Hoàn,” Công Vinh khẳng định.

    Anh cho biết thêm: “Tôi đã thi đấu cho nhiều CLB để chống lại SLNA. Tôi nghĩ rằng đây là một phần tất yếu của bóng đá mà cầu thủ chuyên nghiệp phải chấp nhận. Bản thân tôi sẽ thi đấu hết mình, tôi nghĩ đó cũng là biểu hiện của việc tôn trọng khán giả.”

    Mùa bóng năm nay, B.Bình Dương đã hai lần đánh bại SLNA ngay trên sân Vinh. Tại vòng 4 V.League họ giành chiến thắng 1-0 nhờ pha lập công duy nhất của Abass. Đến trận tứ kết Cup quốc gia mới đây, đội bóng đất Thủ tiếp tục có chiến thắng 2-1.

    Cả Công Vinh, Trọng Hoàng, Âu Văn Hoàn đều có phong độ tốt thời gian qua nên nhiều khả năng được HLV Mai Đức Chung đưa vào đội hình xuất phát. Ông không lo ngại các cầu thủ bị tình cảm quê hương chi phối. Trong khi đó, tiền vệ Hoàng Văn Bình khó lòng cạnh tranh lại với bộ đôi Moses và Mai Tiến Thành, vốn đang chơi tốt ở giữa sân.

    Trên khán đài, CĐV SLNA đang có kế hoạch phủ vàng sân Gò Đậu. Dự kiến, 10.000 người hâm mộ đội bóng xứ Nghệ sẽ đến sân cổ vũ cho đội bóng con cưng. Phía B.Bình Dương dành trọn cho khán đài D (hơn 3.500 chỗ ngồi) cho hội CĐV SLNA phía Nam quản lý.

    Công Vinh: ‘Tôi sẽ chơi hết mình trước SLNA’
    CĐV SLNA sẽ phủ vàng sân Gò Đậu, cổ vũ hết mình cho đội bóng quê hương.

    Người hâm mộ xứ Nghệ cũng nhận được một số lượng vé mời lớn ở khán đài C. Bên cạnh đó hội cũng cam kết sẽ phát miễn phí 4.000 logo SLNA cho các thành viên tham gia diễu hành, không phân biệt có phải là thành viên của hội hay không. Đây cũng sẽ là tấm “vé” để các fan SLNA vào sân Gò Đậu miễn phí tại khán đài D.

    Anh Trương Thanh Tùng, đại diện hội CĐV SLNA phía Nam cho biết: “Bất chấp kết quả trận đấu như thế nào, chúng tôi cũng sẽ tổ chức đêm Gala giao lưu giữa ban huấn luyện, cầu thủ đội bóng SLNA với hàng trăm CĐV sau trận đấu. Dự kiến sự kiện sẽ có sự tham dự của những cầu thủ “hot” nhất của SLNA.”

    B.Bình Dương mạnh tay với phe vé: Ở trận gặp HAGL chiều 28/6 xung quanh sân Gò Đậu xuất hiện nhiều phe vé, bán vé giả, vé chợ đen khiến tình hình an ninh rất lộn xộn. Bên cạnh đó, hiện tượng móc túi xảy ra khiến người hâm mộ bất an. Để chấn chỉnh tình trạng này, Sở VH-TT&DL Bình Dương đã có công văn đề nghị công an tỉnh tăng cường lực lượng kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm. Ban tổ chức sân cũng giữ nguyên giá vé từ đầu mùa. Cụ thể mỗi vé khán đài A1 được bán với giá 50.000 đồng; A2, A3 giá 30.000 đồng. Ba khán đài B, C, D ban tổ chức không bán vé mà phát hành vé mời ngay tại quầy.

    Nguyễn Đăng - Zing.vn
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...