MỚI NHẤT :
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Công Vinh sa thải HLV Fiard: Đó là điều tất yếu

    16:59 Thứ tư 08/11/2017

    BongDa.com.vn Sau vòng 24, tân binh TP.HCM đã quyết định chia tay HLV trưởng Alain Fiard. Đó dường như là một kết quả tất yếu sau những gì diễn ra trong thời gian qua.

    Đã có thời điểm, CLB TP.HCM vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng (sau vòng đấu thứ 9). Nhưng rồi càng đá, tân binh của V-League 2017 càng đuối. Sau vòng đấu thứ 24, đội bóng thành phố mang tên Bác đã tụt xuống vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng. Cho dù đã hoàn thành mục tiêu trụ hạng nhưng như thế vẫn là chưa đủ đối với tham vọng của 1 đội bóng được xem là “thiếu gia mới” của bóng đá Việt Nam như CLB TP.HCM. 

     - Bóng Đá

     Càng đá, CLB TP.HCM (trái) càng sa sút.

    Công kém

    Sau 24 vòng đấu, CLB TP.HCM chỉ ghi được có 26 bàn, ít nhất trong số 14 đội bóng tham dự V-League năm nay. Thực tế cho thấy trong các trận đấu ở V-League năm nay, số cơ hội mà đội bóng này tạo ra là không ít. 

    Thế nhưng các tiền đạo của họ như Trọng Phi, Tuấn Anh, Da Sylva, Victor đều phung phí một cách đáng tiếc. Chân sút tốt nhất của đội là Victor ghi được 7 bàn nhưng 3 trong số đó là vào lưới Long An ở lượt đi trên sân Thống Nhất trong tình thế đội khách gần như mở toang khung thành để phản đối cách điều hành của tổ trọng tài.

    Thủ cùn

    Đầu mùa giải năm nay, TP.HCM đã bổ sung hàng loạt cựu binh dày dặn kinh nghiệm, đã hoặc đang khoác áo ĐT Việt Nam ở hàng phòng ngự. Có thể kể ra đây những cái tên như thủ môn Đinh Xuân Việt, hậu vệ Châu Lê Phước Vĩnh, Đặng Văn Robert, Trương Đình Luật, Âu Văn Hoàn, Đoàn Việt Cường.

    Thế nhưng chất lượng hàng phòng ngự của TP.HCM vẫn không được cải thiện là bao. Ngay ở trận đấu mới nhất gặp Hà Nội, hàng phòng ngự TP.HCM cũng đã chơi hớ hênh trong hiệp 2 và dễ dàng để đội đương kim vô địch ghi tới 4 bàn. Sau 24 vòng đấu, đội bóng thành phố mang tên Bác để thủng lưới tới 39 bàn, nhiều thứ 4 trong số 14 đội tham dự V-League năm nay, chỉ sau HA.GL, Cần Thơ và Long An.

     - Bóng Đá

     HLV Fiard ra đi là điều tất yếu.

    Càng đá càng sa sút

    Kể từ khi V-League quay trở lại (vòng đấu thứ 17) đến nay, TP.HCM là 1 trong 3 đội bóng có thành tích tệ nhất (cùng với Long An và Cần Thơ). 8 vòng đấu gần đây, đội bóng của quyền chủ tịch Lê Công Vinh chỉ giành được vẻn vẹn có đúng 5 điểm.

    HLV Fiard cũng đã làm tất cả những gì có thể để vực dậy tinh thần của đội bóng nhưng không thành công. 5 trận đấu gần nhất đội bóng dưới sự dẫn dắt của HLV người Pháp chưa biết đến hương vị chiến thắng (hòa 2, thua 3). Bởi vậy, việc quyền chủ tịch Lê Công Vinh sa thải HLV Alain Fiard sau vòng đấu thứ 24 là một kết quả tất yếu.

    (Bạn đọc:Hà Phương)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn - TTVN | 16:30 08/11/2017
    Chia sẻ

    Loading...