MỚI NHẤT :
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • 'Công thần' Chelsea vạch trần Sarri, hé lộ điều 'điên rồ' mình từng đối mặt

    05:33 Chủ nhật 05/04/2020

    BongDa.com.vn Cựu trung vệ The Blues đã có những chia sẻ thật lòng về chiến lược gia người Italia.

    Mùa giải 2018/19 vừa qua, sân Stamford Bridge đã chứng kiến nhiều biến động về mặt nhân sự. Trong cách vận hành của CLB Tây London, Jorginho dường như là cái tên không thể thiếu. Trong khi đó, N'Golo Kante lại được cho phép dâng cao nhiều hơn thay vì chơi tiền vệ phòng ngự.

    Và đặc biệt ở hàng thủ, HLV Maurizio Sarri chỉ tin tưởng Antonio Rudiger cùng David Luiz. Đó là lí do vì sao những cái tên như Andreas Christensen chỉ đóng vai trò dự bị. Thế nhưng, có một người còn rơi vào tình cảnh tệ hại hơn tuyển thủ Đan Mạch đó chính là Gary Cahill.

    Cựu cầu thủ Bolton ra sân vỏn vẹn... 8 trận tính trên mọi đấu trường dù đã có 7 năm cống hiến cho The Blues. Để rồi ngay sau khi mùa giải khép lại, "công thần" của Chelsea đã quyết định gia nhập Crystal Palace. Mới đây, anh cũng tiết lộ nhiều điều bất ngờ về người thầy cũ.

    Gary Cahill blasts former Chelsea boss Maurizio Sarri - Bóng Đá

     Vị trí quen thuộc của Gary Cahill tại Chelsea mùa trước. 

    "ĐT Anh đã vào tới bán kết World Cup 2018, vì vậy tôi bỏ lỡ giai đoạn tiền mùa giải. Đó là điều quan trọng nhất mỗi khi tôi nhìn lại. Sarri rất chú trọng vào chiến thuật của ông ta, có lẽ là quá nhiều và tôi bỏ lỡ tất cả những điều đó. Thành thật mà nói, khi mùa giải ở giai đoạn giữa, mối quan hệ đã biến mất. Tôi cũng không mong rằng nó sẽ được hàn gắn. 

    Thật khó để có được sự tôn trọng với những gì mà ông ấy đã làm. Nhưng tôi tôn trọng CLB, tôn trọng cầu thủ. Là một nhân vật lớn, với tư cách là đội trưởng, tôi hoàn toàn có thể đẩy mọi chuyện đi theo hướng sai lầm - điều tôi dễ dàng làm được. Tuy nhiên tôi lại không làm thế. Có dễ dàng không? Không. Đó có phải là khó khăn thực sự về mặt tinh thần không?

    100% là như vậy, nhất là khi nó diễn ra quá lâu. Điên rồ nhất là khi bạn không được ra sân mà không vì bất kỳ lí do nào cả - từ xuống phong độ, có vài trận đấu tệ hay ai đó chơi tốt hơn bạn. Nếu cho tôi 4 hoặc 5 trận, sau đó tôi sẽ trở lại và nắm lấy cơ hội. Đó là sự kiêu ngạo mà bạn cần phải có, nhưng ông ấy không bao giờ trao cho tôi điều đó", Gary Cahill thổ lộ trên Daily Mail. 

    Chelsea và trận đấu ấn tượng trước Brighton: 

    Giang Nam | 05:03 05/04/2020
    Chia sẻ

    Loading...