MỚI NHẤT :
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • Kane gửi lời tuyên chiến tới Bellingham
  • Chờ Arteta làm cách mạng!
  • Thoát thua phạt đền, U23 Indonesia gây địa chấn
  • Lời hứa của Antony với người hâm mộ M.U
  • Liverpool muốn có mục tiêu của Man United
  • Osimhen quá đắt, Romano chỉ ra cái tên Arsenal đã chọn để thay thế
  • Huyền thoại chỉ ra điều còn thiếu tại Arsenal
  • Gà nhà Barca đá nhau
  • Nhân tố Chelsea định đoạt loạt penalty Real - Man City
  • Haaland: Người thừa của Man City trong trận đấu quan trọng nhất
  • 9 nhà vô địch Champions League từng chơi ở Championship
  • Cựu sao Real gây sốt vì bán áo cho CĐV ngay trong SVĐ
  • Nhật Bản thua sốc ở giải châu Á, U23 Việt Nam đội sổ ở 1 thống kê
  • 10 ngôi sao xuất sắc nhất tứ kết Champions League
  • Alisson: "Điều đó là không thể"
  • Ancelotti: "Chỉ có một cách duy nhất để sống sót rời khỏi Etihad"
  • Nỗi đau kéo dài cho Arsenal sau thất bại tại Champions League
  • Vì sao Liverpool lại không mặn mà giữ chân Diaz?
  • Amad Diallo: "Thật không thể tin được"
  • Chuyên gia chỉ rõ khác biệt của U23 Việt Nam dưới thời Hoàng Anh Tuấn so với HLV Troussier
  • Mức phí thương vụ Arsenal - Joshua Zirkzee
  • Klopp gửi thông điệp về cuộc ngược dòng kinh điển trước Barca
  • 3 huyền thoại tạo nên thế hệ vàng của bóng đá Ý
  • Wirtz - ngọn hải đăng của Leverkusen
  • Công Phượng khép lại năm 2019 đáng quên bằng ánh sáng ở thành phố mang tên Bác

    23:43 Thứ bảy 28/12/2019 | 1

    BongDa.com.vn Cuối cùng thì sau cả năm trời "bôn ba" từ Á sang Âu, tiền đạo Nguyễn Công Phượng cũng trở về Việt Nam, nơi anh có nhiều cơ hội để ra sân hơn.

    Năm 2019 tiếp tục là một năm thành công với bóng đá Việt Nam. Thầy trò HLV Park Hang-seo khởi đầu nó bằng thành tích lọt vào tứ kết Asian Cup lần thứ hai trong lịch sử, giành vé dự VCK U23 Châu Á 2020 và kết thúc bằng tấm HCV SEA Games sau 60 năm chờ đợi.

    Tuy nhiên với riêng cá nhân tiền đạo Nguyễn Công Phượng, 2019 là một năm thực sự rất chông chênh và nhiều sóng gió. Sau thành công cùng "Những ngôi sao vàng" tại Asian Cup với màn trình diễn ấn tượng, cầu thủ gốc Nghệ An được rất nhiều đội bóng nước ngoài quan tâm, trong số đó có CLB cũ của Lương Xuân Trường, Incheon United.

    Công Phượng khép lại năm 2019 đáng quên bằng ánh sáng ở thành phố mang tên Bác - Bóng Đá

     Công Phượng "mất tích" suốt nửa năm tại Bỉ trong màu áo Sint-Truidense.

    Giao kèo giữa đội bóng của Hàn Quốc và HAGL nhanh chóng được ký kết. Theo đó, tiền đạo của đội tuyển Việt Nam sẽ khoác áo Incheon theo bản hợp đồng cho mượn có thời hạn 1 năm. Tuy nhiên giống hệt như Xuân Trường, Công Phượng không thể hòa nhập với môi trường bóng đá ở xứ sở kim chi.

    Chỉ sau 4 tháng thi đấu tại K-League, cựu đội trưởng của U19 Việt Nam đã chia tay với Incheon vì không thể tìm kiếm cơ hội thi đấu thường xuyên. Số lần anh xuất hiện tại K-League chỉ đếm trên đầu ngón tay và khoảng thời gian xuất hiện trên sân cũng không nhiều.

    Rời Hàn Quốc được một tháng, Công Phượng không quay về HAGL mà tiếp tục nuôi giấc mơ tỏa sáng ở nước ngoài. Lần này không phải các CLB ở Châu Á nữa, Phượng muốn thỏa mãn khát khao tung hoành trời Âu mà biết bao cầu thủ Việt Nam chưa thể làm được. Anh gia nhập Sint-Truidense, một CLB tại giải VĐQG Bỉ.

    Đây được xem như thách thức lớn nhất trong sự nghiệp của cầu thủ này. Khác với Hàn Quốc, Bỉ là quốc gia có nền văn hóa xa lạ với Việt Nam, môi trường bóng đá ở đây cũng đòi hỏi cao hơn, khắc nghiệt hơn rất nhiều K-League.

    Công Phượng khép lại năm 2019 đáng quên bằng ánh sáng ở thành phố mang tên Bác - Bóng Đá

     Công Phượng trở về V-League với rất nhiều hy vọng.

    Điều đó lý giải vì sao trong nửa năm thi đấu tại đây, Công Phượng chỉ mới thi đấu 20 phút trong đội hình một của CLB đang xếp thứ 11 ở giải VĐQG Bỉ. Những ngày tháng Châu Âu lấy đi quá nhiều thời gian của cầu thủ này, khiến anh mất hẳn cảm giác bóng khi trở về thi đấu cho ĐTQG.

    Tuy nhiên rất may sau tất cả, CLB TP.HCM đã "giải cứu" tài năng này bằng cách đưa anh quay trở lại V-League. Đến với thành phố mang tên Bác sẽ có nhiều cơ hội ra sân hơn tại một đội bóng giàu tiềm năng. Với tham vọng rất lớn của mình, đoàn quân của ông Chung Hae-seong hướng đến những mục tiêu cao hơn HAGL, đội bóng cũ của Công Phượng.

    Với tiền đề đó, hy vọng chàng trai gốc Nghệ An có thể phát triển vượt bậc, thoát khỏi sự ì ạch suốt mấy năm qua để trở thành một ngôi sao thực sự với khả năng chơi bóng hiệu quả, ổn định và đẳng cấp.

    Vương Ngọc | 23:13 28/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...