MỚI NHẤT :
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lỳ lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Công Phượng: Ghi bàn thôi, băng đội trưởng phần người khác!

    10:11 Thứ tư 06/12/2017

    Chắc chắn, ông Park Hang Seo vẫn ưu ái Công Phượng như dưới thời HLV Hữu Thắng. Nhưng để thuyền trưởng người Hàn Quốc trao tấm băng đội trưởng cho tiền đạo người xứ Nghệ có lẽ là không...

    Yêu đấy, hay đấy...

    Giống như nhiều lần lên tuyển khác, Công Phượng luôn là cái tên được người hâm mộ lẫn các HLV yêu mến, thậm chí được chiều chuộng hơn hẳn so với những cầu thủ khác.

    Công Phượng được yêu mến và chiều chuộng đến mức ở dưới thời HLV Hữu Thắng, tiền đạo người xứ Nghệ gần như được đá tự do theo đúng nghĩa đen của từ này khi gần như không bị bó vào khuôn khổ được thuyền trưởng đồng hương đặt ra.

    Công Phượng: Ghi bàn thôi, băng đội trưởng phần người khác! - Bóng Đá

     Công Phượng thường xuyên mang băng đội trưởng ở U23 Việt Nam đôi ba năm qua.

    Việc Công Phượng được ưu ái cũng là bởi tiền đạo đang khoác áo HAGL có những tố chất chơi bóng khá đặc biệt để bất kỳ HLV nào cũng mong muốn chân sút này được thoải mái nhất, hòng phát huy thế mạnh của mình.

    Và chỉ khi lên tuyển Việt Nam, vai trò của Công Phượng mới bị giảm bớt so với nhiều đàn anh “cộm cán” khác. Còn lại ở những tuyển U chân sút này vẫn là số 1 cả về chuyên môn lẫn sự ưu ái từ các ông thầy của mình...

    ... nhưng thủ lĩnh thì không

    Dưới thời HLV Park Hang Seo, vai trò và vị trí của Công Phượng trong mắt thuyền trưởng người Hàn Quốc rõ ràng là không hề thay đổi so với trước đó, nếu như chẳng muốn nói là hơn.

    Tuy nhiên, dù được ưu ái cũng như giữ một vị trí khá quan trọng trong kế hoạch của thầy Park đi chăng nữa nhưng để trao chiếc băng đội trưởng U23 Việt Namcho Công Phượng thì e rằng là không.

    Công Phượng: Ghi bàn thôi, băng đội trưởng phần người khác! - Bóng Đá

     và sự ưu ái mà ông Park dành cho Công Phượng cũng chẳng kém những người đi trước.

    Công Phượng không đủ sức cáng đáng vai trò đội trưởng là điều chắc chắn, bất chấp tính cách của chân sút người xứ Nghệ khá hoà đồng, vui vẻ, được nhiều cầu thủ trong đội vị nể với “chất chơi” của mình.

    Đây là sự thật, bởi để giữ được tấm băng đội trưởng – một vị trí như cầu nối gần nhất từ HLV trưởng đến các cầu thủ ít nhất phải có tố chất lãnh đạo. Điều này với Công Phượng là chưa đủ, bất chấp ở HAGL luôn là người ra sân đầu tiên mỗi khi bước vào trận đấu chính thức.

    Khả năng truyền đạt chuyên môn từ HLV đến từng cầu thủ trên sân có lẽ cũng là điều khó khăn đối với chân sút người xứ Nghệ, khi không phải mẫu cầu thủ có khả năng truyền tải tốt.

    Yêu mến và thậm chí ưu ái Công Phượng, nhưng chắc chắn HLV Park Hang Seo phải lựa chọn một người khác như một “đại sứ” một cánh tay nối dài của mình, BHL đến với các cầu thủ trong đội.

    Công Phượng: Ghi bàn thôi, băng đội trưởng phần người khác! - Bóng Đá

     Nhưng chắc chắn, trao băng đội trưởng sẽ khó có thể là Công Phượng.

    Rõ ràng ở “cuộc chiến” này nhiều khả năng sẽ là cuộc đua giữa Xuân Trường và trung vệ Tiến Dũng khi đây đều là những “cán bộ nguồn” từ U19 đến U23 của Việt Nam lẫn trên tuyển nhiều năm qua vì có cả uy tín về chuyên môn, cái uy của một thủ lĩnh.

    Và rất có thể sự cạnh tranh chiếc băng đội trưởng ở U23 phần thắng sẽ nghiêng về Xuân Trường, khi tiền vệ người Tuyên Quang đang chơi bóng ở Hàn Quốc cũng có thể giao tiếp “nhè nhẹ” để thầy Park không cảm thấy lạc lõng mỗi khi trợ lý ngôn ngữ vắng mặt.

    Vậy nên, Công Phượng cứ ghi bàn thôi, chuyện chiếc băng đội trưởng cứ để đó cho Tiến Dũng hay Xuân Trường lo...

    Xuân Mơ | 05:04 06/12/2017
    Chia sẻ

    Loading...