Kết quả dẫn trước một bàn thắng có thể được coi là bất ngờ với đội tuyển Việt Nam vì dẫu sao Iraq từng là đại diện vô địch giải đấu lớn nhất châu lục cách đây 12 năm. Khi đó họ cũng đánh bại chính các học trò của ông Alfred Riedl với tỉ số 2-0 ở vòng 16 đội.
Sau khi cả hai đội mắc sai lầm dẫn đến hai bàn thắng đầu tiên, tiền đạo Nguyễn Công Phượng đã ghi bàn từ một cú đá bồi cận thành ở phút 41. Đây quả thực là pha di chuyển và dứt điểm rất tinh tế bởi ngôi sao số 10 đã dùng gầm giày để tác động vào trái bóng.
Chứng kiến tình huống nhanh như "điện xẹt" đó, cây viết Gabriel Tan của Fox Sport đã hết lời ca ngợi nhà vô địch Đông Nam Á và tiền đạo Công Phượng. "Việt Nam đòi lại vị thế dẫn trước!!! Trọng Hoàng tạo ra quá nhiều khoảng trống và trong khi cú đá của anh ấy đi chệch thì Công Phượng đã có phản ứng cực nhanh để ghi bàn".
Trận đấu hiện đang đi vào những phút đầu hiệp hai, thế trận vẫn nghiêng về phía Iraq khi Việt Nam đã nhường lại thế thế trận cho đối thủ và chỉ chờ cơ hội để thực hiện những pha phản công.