MỚI NHẤT :
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • Triều đại của Jurgen Klopp đã kết thúc
  • Động thái bất ngờ, Alisson nối gót Klopp rời Liverpool?
  • Barca mùa giải này đã thi đấu ra sao?
  • Cơn bão Serie A có vùi lấp được "gã tí hon bất khuất" này?

    13:59 Thứ sáu 24/08/2018

    BongDa.com.vn Sau rất nhiều vất vả, Frosinone Calcio đã được quay trở lại đấu trường Serie A. Song, để được ở lại với giải đấu cấp cao nhất của bóng đá Italia là điều không hề dễ dàng. Chuỗi ngày giông bão đã bắt đầu xuất hiện với đội bóng có biệt danh Canarini sau trận đấu với Atalanta vừa qua và dự kiến sẽ còn kéo dài thêm nữa…

    Phút thứ 90+6, trên sân vận động Benito Stirpe, tỉ số trận đấu giữa Frosinone và Palermo đang là 1-0 nghiêng về phía đội chủ nhà. Nếu giữ nguyên kết quả này, đội bóng áo vàng sẽ nối gót Empoli cùng Parma lên chơi tại Serie A vào mùa giải năm sau. Palermo không còn cách nào khác, phải dồn lên tấn công để tìm bàn gỡ hòa.

    Thế nhưng, đúng vào thời điểm ấy, đội khách phải nhận “cú đấm” quyết định. Moussa Kone tung ra đường chuyền đưa bóng đến chân Camillo Ciano, để tiền đạo này băng xuống đối mặt với thủ môn Pomini. Và rồi, không quá khó khăn để anh đưa bóng vào khung thành Palermo. Phía ngoài đường pitch, các cầu thủ Frosinone chạy vào sân ăn mừng đầy phấn khích. Một bầu không khí lễ hội bao trùm khắp thị trấn nhỏ này. Các tifosi đổ ra đường, không quên cầm theo cờ mang logo của Canarini.

    Frosinone Calcio: Sau niềm vui là chuỗi ngày giông bão - Bóng Đá

     Frosinone đã tạo nên kỳ tích khi trở lại với giải đấu số 1 nước Ý - Serie A...

    Frosinone Calcio đã chính thức lên chơi tại Serie A trong một trận cầu giàu cảm xúc như thế. Chỉ sau một mùa bóng phải xuống hạng, họ đã quay trở lại đấu trường cấp cao nhất của bóng đá Italia. Tuy vậy, để được ở lại lâu hơn với giải đấu này là một điều không hề dễ dàng.

    Ngay từ trận đấu đầu tiên, thầy trò ông Moreno Longo đã cảm nhận được sự khắc nghiệt của giải đấu này. Canarini trở thành “miếng mồi ngon” để các cầu thủ Atalanta lần lượt xâu xé trong bữa tiệc khai mạc. Bốn bàn thua trên sân vận động Atleti Azzurri d’Italia đã nhấn chìm Frosinone xuống đáy bảng xếp hạng.

    Frosinone Calcio: Sau niềm vui là chuỗi ngày giông bão - Bóng Đá

     Song đội chủ sân Benito Stirpe lập tức bị "dội một gáo nước lạnh" trong ngày ra quân trước Atalanta.

    Song, đó chỉ là màn dạo đầu cho một chuỗi ngày khó khăn của đội bóng áo vàng. Lượt trận thứ hai, Frosinone được trở về sân nhà để tiếp đón Bologna, một đội bóng khác cũng vừa thất bại sau ngày khai màn. Tuy nhiên, vì màn ăn mừng quá khích sau chiến tích thăng hạng mùa giải trước, nên ban tổ chức Serie A đã phạt đội bóng này phải thi đấu trên sân trung lập Olympico Grande Torino. Việc phải chơi bóng trên sân đấu mà không có sự cổ vũ của các tifosi yêu mến mình, chắc chắn Camillo Ciano cùng các đồng đội sẽ mất đi rất nhiều cảm hứng.

    Bốn vòng đấu tiếp theo mới thực sự là những cơn ác mộng với Frosinone. Khởi đầu sẽ là chuyến làm khách trên sân vận động Olympico tại thủ đô Rome, để chạm trán Lazio. Biancocelesti cũng đang rất khát khao kiếm được chiến thắng, nếu họ tiếp tục thất bại trước Juventus ở vòng đấu thứ hai.

    Ngay sau đó, thầy trò ông Moreno Longo được trở về sân nhà, nhưng phải tiếp đón hai đội bóng rất mạnh là Sampdoria và “kẻ thống trị” Juventus. Chuỗi ngày khó khăn của Frosinone chỉ tạm dừng sau chuyến quay trở lại thành Rome để đối đầu với AS Roma.

    Frosinone Calcio: Sau niềm vui là chuỗi ngày giông bão - Bóng Đá

     Ông Longo cùng các học trò sẽ phải đối mặt với một mùa giải mới đầy giông bão...

    Trước khi giải đấu diễn ra, ban lãnh đạo của Frosinone có vẻ như đã lường trước được những vất vả mà đội bóng sẽ gặp phải. Họ đã đưa về sân Benito Stirpe nhiều cầu thủ chất lượng, như ngôi sao của tuyển Iceland, Emil Hallfreosson, hay thủ thành của Atalanta, Marco Sportiello.

    Frosinone Calcio: Sau niềm vui là chuỗi ngày giông bão - Bóng Đá

     Dù Frosinone đã có được những cái tên đáng chờ mong như Joel Campbell.

    Đến ngày cuối cùng của thị trường chuyển nhượng, bản hợp đồng đình đám nhất của đội bóng này cũng đã cập bến Canarini. Đó là ngôi sao đang bị thất sủng tại Arsenal, Joel Campbell. Tuy nhiên, chừng đó có vẻ như vẫn chưa đủ để giúp Frosinone có thể vững vàng trong cuộc chiến trụ hạng. Trận thua trước Atalanta vừa qua đã phơi bày quá nhiều điểm yếu của thầy trò ông Moreno Longo, mà nếu không kịp khắc phục, họ hoàn toàn có thể chịu chung số phận như Benevento vào mùa giải trước, với một chuỗi trận thua kỉ lục.

    Những ngày tháng khó khăn đang đến với Frosinone. Hi vọng rằng Canarini sẽ trụ vững và kiếm được những điểm số đầu tiên. Sau cơn mưa, trời lại sáng. Sau chuỗi ngày vất vả ấy, những Genoa, Empoli, SPAL hay Parma đang chờ. Và mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn với thầy trò ông Moreno Longo…

    (Bạn đọc: Faro)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    | 14:00 24/08/2018
    Chia sẻ

    Loading...