MỚI NHẤT :
  • Cầu thủ Juve tức giận, bật HLV Allegri
  • Barca cân nhắc bán trụ cột
  • Dwight Yorke chỉ ra HLV có thể đưa M.U đến vinh quang
  • Túi tiền Juve thêm rủng rỉnh
  • Mikel Arteta: "Pochettino đang làm rất tốt"
  • 5 điều rút ra sau hành trình vòng bảng của U23 Việt Nam tại giải châu Á
  • Ian Wright thích thú với sự tàn nhẫn của Arsenal
  • Hernan Crespo hé lộ bí quyết đả bại Al-Hilal
  • Tom Brady ngả mũ với Bellingham
  • Thua sốc, Juventus vẫn vào chung kết cúp QG
  • Đội bóng của Neymar, Mitrovic dừng bước ở bán kết Champions League
  • Thua đậm, AFC nói thẳng năng lực của U23 Việt Nam
  • Vùi dập Chelsea, Arteta nhắc đến trận đấu với Tottenham
  • 5 điểm nhấn Arsenal 5-0 Chelsea: Kai Havertz chói sáng, Chelsea vô hại
  • Động thái kỳ lạ của HLV U23 Uzbekistan dù thắng Việt Nam
  • Kai Havertz lập cú đúp, Arsenal hủy diệt Chelsea tại Emirates
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 5-0 Chelsea (KT): Arsenal hủy diệt Chelsea trên sân nhà Emirates
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Có ngớ ngẩn khi nghĩ MU là ứng viên vô địch mùa tới?

    14:19 Thứ tư 29/07/2020 | 5

    Nhìn vào điểm số, MU còn kém rất xa Liverpool, nhưng bóng đá là chuỗi tiếp nối những giá trị cũ.

    "Ole đang hướng tới danh hiệu vô địch Ngoại hạng Anh", The Sun giật tiêu đề sau khi mùa giải 2019/20 khép lại. Trang báo Anh đang tỏ ra ngớ ngẩn hoặc quá ảo tưởng vào MU, đội bóng kém nhà vô địch Liverpool tới 33 điểm?

    Với những ai ghét MU, sẽ là điều lố bịch khi nói "Quỷ đỏ" là ứng viên vô địch mùa tới. Ngay cả Paul Scholes, một huyền thoại của MU, cũng đưa ra nhận xét phũ phàng về CLB: "Thành tựu to lớn? Không!... Tiến bộ? Đúng".

    Scholes kiệm lời, nhưng câu chữ ông thốt lên phản ánh đúng vị thế CLB. Những gì MU giành được mùa này không phải chiến công vĩ đại. Họ chỉ tìm được công thức để hồi sinh. MU loay hoay dưới vũng bùn quá lâu, đôi lúc còn lạc lối.

    Lúc này, "Quỷ đỏ" đang đi đúng hướng trở lại. Tất cả nhờ Ole Gunnar Solskjaer, người mang DNA của CLB trở lại.

    Khái niệm DNA của MU
    Hè 2019, Solskjaer nhắc tới cụm từ "DNA của Manchester United" trong cuộc trả lời phỏng vấn báo chí. Đó là khái niệm trừu tượng. Để hiểu đơn giản, DNA của MU là cách CLB thi đấu. Nói tới đội chủ sân Old Trafford là phải nhắc đến thứ bóng đá tấn công nhiệt thành và mãn nhãn.

    DNA của MU còn là tập hợp những cầu thủ mang dòng máu "Quỷ đỏ", vốn sẵn sàng nhảy vào lửa vì đội bóng. Dưới thời David Moyes, Louis van Gaal và Jose Mourinho, MU từng lộ rõ bản chất của "lính đánh thuê". Họ tới Manchester đá bóng vì tiền, thay vì là tình yêu và niềm tự hào với CLB.

     - Bóng Đá

     MU không cần những cầu thủ thiếu dòng máu "Quỷ đỏ" như Angel di Maria.

    MU lạc lối quá lâu, để rồi Solskjaer phải trở thành người dọn dẹp cho công trường hỗn loạn. Nếu có thể chỉ ra thành quả lớn nhất của "Quỷ đỏ" dưới thời chiến lược gia người Na Uy, đó chính là đội hình đại diện thành Manchester bắt đầu được cải tổ và chỉ những con người muốn cống hiến cho CLB mới trụ lại.

    Bình luận trên MUTV, cựu thủ thành Peter Schmeichel nhấn mạnh công việc quan trọng nhất của Solskjaer trong thời gian qua không phải chiêu mộ những tân binh, mà là loại thải gương mặt không mang trong mình dòng máu "Quỷ đỏ". Đó là Alexis Sanchez, Romelu Lukaku, Marcos Rojo.

    "Họ ở đó không phải để thi đấu vì danh hiệu. Họ tới MU để tạo ra bản lý lịch hoành tráng", Schmeichel bóng gió chỉ trích nhiều cầu thủ, trong đó có Jese Lingard, người chơi rất dở nhưng lại thích màu mè trên mạng xã hội. Tài khoản cá nhân của Lingard thu hút hơn 6.6 triệu fan. Cầu thủ này cũng ra mắt dòng sản phẩm thời trang riêng.

    Lukaku, Sanchez và thậm chí Lingard không phải những cầu thủ có DNA của MU. Họ không xứng đáng được ở lại sân Old Trafford. Solskjaer nhận ra điều đó và quyết định dứt khoát đẩy Lukaku và Sanchez khỏi "Nhà hát của những giấc mơ". Để thành công, MU cần sự tàn nhẫn như vậy.

    Theo cựu trung vệ Rio Ferdinand, MU chỉ có thể trở lại thời đỉnh cao khi đội hình tập hợp những cầu thủ nhiệt huyết và khát khao chiến thắng mãnh liệt. Đã vào trận, "Quỷ đỏ" lúc nào cũng phải tiến lên và đặt mục tiêu ghi nhiều bàn hơn đối thủ. Ngay cả khi dẫn 1 hay 2 bàn, điều đó vẫn chưa đủ. MU cần nhiều hơn nữa những bàn thắng.

    Van Gaal, Mourinho thất bại ở MU vì họ không hiểu triết lý đội bóng, còn Solskjaer lại khác. Những năm tháng đỉnh cao của "Sát thủ mang gương mặt trẻ thơ" gắn liền với sân Old Trafford. DNA của MU cũng được hình thành trong tư duy HLV người Na Uy và bắt đầu lan tỏa ra xung quanh từ tháng 12/2018, thời điểm MU chọn nhà cầm quân này dẫn dắt CLB.

    Xem MU của Solskjaer thi đấu thật sự mang tới cho người hâm mộ cảm giác rất khác. Nó không tù túng như dưới thời Mourinho, mà đầy sảng khoái. Có những trận MU thất bại, nhưng cách cầu thủ thi đấu lại tạo cho khán giả cảm giác hưng phấn. Chỉ Solskjaer làm được điều đó vì DNA của MU đã dành chỗ rất lớn trong ông.

    Với "Quỷ đỏ", khi DNA của CLB trở lại, những gì họ cần là những cầu thủ phù hợp với triết lý Solskjaer xây dựng. Đại diện thành Manchester không cần những bản hợp đồng bom tấn chỉ xem Old Trafford như điểm dừng chân tạm bợ. Thương vụ kiểu Angel di Maria hay Radamel Falcao không được phép xuất hiện trong thời gian tới.

    Việc mang những con người không có tình yêu với MU tới CLB chỉ khiến mọi thứ trở rối tung. Solskjaer biết rõ điều đó. Điều ông cần là chiến lược chuyển nhượng khôn ngoan. "Quỷ đỏ" vẫn mua sắm cầu thủ, nhưng đó phải là gương mặt thật sự khao khát được chơi cho đại diện thành Manchester, như trường hợp của tài năng trẻ Daniel James.

     - Bóng Đá

     Để trở lại, MU cần những con người phù hợp với triết lý của HLV Solsa.

    MU có đủ sức cạnh tranh với Liverpool?
    Dưới thời Sir Alex, MU từng đi theo triết lý chiêu mộ những cầu thủ bình thường và khơi dậy niềm tự hào trong họ. Điều này giúp "Quỷ đỏ" sản sinh ra chiến binh thực thụ. Ngay cả không có những ngôi sao quá xuất chúng, nhưng khi đã hiểu DNA của CLB, MU vẫn trở thành đội bóng đáng gờm.

    Năm 2011, trong trận tứ kết FA Cup, Sir Alex từng sử dụng đội hình với 7 hậu vệ, nhưng vẫn biết cách đánh bại Arsenal với tỷ số 2-0. Đó không phải vì "Quỷ đỏ" khiến "Pháo thủ" bất ngờ với đội hình rất dị, mà bởi những con người khoác trên mình màu áo đỏ khi ấy có tinh thần và quyết tâm chiến thắng cao.

    Trong bóng đá, không phải cứ hễ sở hữu nhiều ngôi sao sẽ giành được chiến thắng. Sức mạnh tinh thần đôi khi mới quyết định tất cả. Sir Alex đã làm được điều đó. Từ băng ghế dự bị, Solskjaer thấy hết và thấu hiểu được những giá trị tinh túy trong nghệ thuật cầm quân của người thầy.

    Với MU, họ đang có DNA của CLB. Đó mới là nền tảng quan trọng giúp "Quỷ đỏ" trở lại. Khi định hướng phát triển không còn bị lệch lạc, những gì MU còn thiếu là mảnh ghép quan trọng để phục vụ cho kế hoạch của "Sát thủ mang gương mặt trẻ thơ". Mọi thứ bắt đầu với Bruno Fernandes, và sau đó có thể là Jack Grealish hoặc Jadon Sancho.

    Michael Owen và Alan Shearer, hai cựu trung phong của tuyển Anh, rất lạc quan khi nhìn vào MU. Họ thấy tương lai tươi sáng đang chờ CLB. Bình luận trên BBC, Shearer cho rằng "Quỷ đỏ" đang tiến gần đến cơ hội cạnh tranh chức vô địch với Liverpool ở mùa giải năm sau.

    Owen tin chuỗi trận thăng hoa của MU gần đây trở thành điểm tựa để CLB tiếp tục tiến lên. Còn như chính Solskjaer nhận xét, ông đang có đội hình trẻ trung, chơi thứ bóng đá sôi động và kích thích người hâm mộ. Đó mới là MU đáng xem và được chờ đợi nhất.

    Với MU, khi thứ DNA của CLB trở lại, đó sẽ là lời thách thức gửi tới Liverpool. Mùa tới, "The Kop" hãy coi chừng vì "Quỷ đỏ" Manchester có thể sẽ truất phế ngôi vương của họ.

    Nguyên Trí - Zing.vn | 12:17 29/07/2020
    Chia sẻ

    Loading...