MỚI NHẤT :
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lỳ lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Có một tuyển Anh ở châu Á

    10:01 Thứ năm 23/03/2017 | 3

    BongDa.com.vn Đứng thứ 86 trên bảng xếp hạng của FIFA và có rất ít cơ hội đến Nga mùa Hè 2018, Trung Quốc chẳng khác gì một phiên bản Anh quốc ở châu Á.

    Thứ Năm này (23/03), Trung Quốc sẽ gặp Hàn Quốc trên sân nhà trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2018 tại Nga, nhưng họ gần như đã bị loại. Thậm chí những tia sáng cho World Cup 2022 tại Qatar cũng hết sức mờ mịt.

    Có một tuyển Anh ở châu Á - Bóng Đá

     ĐTQG Trung Quốc trong một trận đấu ở vòng loại World Cup 2018

    Trung Quốc lọt vào vòng loại cuối cùng khu vực châu Á những đã không thể thắng bất cứ một trận nào đã qua. Đứng chót bảng sau Iran, South Korea, Uzbekistan, Syria và Qatar, cho dù có thắng Hàn Quốc ở Helong Stadium thứ Năm này, nó chỉ khiến việc họ bị loại trở nên dễ chịu hơn một chút.

    Công bằng mà nói, đội tuyển bóng đá của quốc gia đông dân nhất thế giới không kém quá xa những đội dẫn đầu châu lục như Nhật Bản hay Australia (giống như khoảng cách giữa hai thế giới), nhưng có một khoảng cách rõ ràng về mặt tài năng, giữa bóng đá Trung Quốc và các thế lực còn lại của bóng đá châu Á.

    Nhưng các phương tiện truyền thông và cổ động viên nước này không nghĩ thế, họ có một niềm mong đợi không tưởng về năng lực đội bóng. Đó là thứ khiến Trung Quốc giống một phiên bản tuyển Anh ở châu Á. Các phương tiện truyền thông nước này dường như ảo tưởng và đặt kỳ vọng quá cao về ĐTQG, giống như các đồng nghiệp ở xứ sở sương mù. Họ đặt niềm tin cực lớn, mà không nghĩ rằng năng lực thật sự, và những con người mà quốc gia của họ đang sở hữu.

    Trung Quốc đã lọt vào vòng loại cuối cùng khu vực châu Á bằng hai trận hòa trước Hong Kong, một đảo quốc nhỏ bé đã trở về với họ về mặt danh nghĩa. Đó là chiến tích thuộc về may mắn (khi Qatar hết động lực, Bắc Triều Tiên thua sốc trước Philippines), hơn là năng lực thật sự. Nhưng các CĐV và truyền thông dường như không hiểu.

    Họ đã mơ về World Cup 2018. Nhiều cổ động viên Trung Quốc trong những trận đấu đầu đã tuyên bố về khả năng đến Nga, dường như được cộng hưởng bởi chiến dịch rầm rộ của chủ tịch Tập Cận Bình hơn 1 năm qua.

    Có một tuyển Anh ở châu Á - Bóng Đá

     Lippi khó có thể giúp Trung Quốc tránh cảnh bị loại

    Những người già tin rằng mọi chuyện sẽ giống như World Cup 2002 - giải đấu đầu tiên (và duy nhất) họ được tham dự khi Hàn Quốc và Nhật Bản giúp châu Á dư 2 suất - giải đấu họ thua cả 3 trận và không ghi nổi một bàn. Tấm màn nhung được hạ xuống sau 3 thất bại trước Hàn Quốc, Uzbekistan và Syria. 2 điểm sau 5 trận, ghi 2 bàn và để thủng lưới 6 bàn, Trung Quốc là đội tệ nhất vòng loại cuối cùng khu vực châu Á.

    Nhưng dù phong độ tệ hại của ĐTQG, kỳ vọng của người dân vẫn rất cao. Sự thích thú và kế hoạch phát triển từ chính quyền, các nhà đầu tư khiến ĐTQG mang hy vọng rất cao. Nhưng có thể tới Qatar 2022, mọi chuyện vẫn chưa như họ mong muốn.

    Chinese Super League đã tiêu tới 381 triệu bảng ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông vừa qua, con số có thể khiến Ngoại hạng Anh, La Liga hay bất cứ giải đấu nào ở châu Âu thán phục. Bóng đá đang nhận được sự đầu tư và hỗ trợ tối đa tại Trung Quốc, nhưng mọi chuyện vẫn còn xa.

    Chinese Super League có thể là giải đấu hàng đầu châu Á (về mặt ngôi sao), Trung Quốc có thể là quốc gia đông dân nhất và đang là nền kinh tế mạnh nhất thế giới, nhưng những màn trình diễn trên sân bóng mới là thứ quyết định tất cả.

    Video Trung Quốc - ngôi nhà bóng đá:

    NT - Thể Thao Việt Nam | 09:50 23/03/2017
    Chia sẻ

    Loading...