MỚI NHẤT :
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • Có một kẻ thách thức định mệnh ở Chelsea (Kỳ1)

    17:35 Thứ bảy 28/04/2018

    BongDa.com.vn Có lẽ nếu là một fan hâm mộ trung thành của Chelsea, sẽ không khó để nhận ra cái tên Marcos Alonso cách đây hai năm về trước chỉ là một kẻ vô danh đúng nghĩa.

    Quá khứ tầm thường ở Madrid

    Marcos Alonso trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Real Madrid – nơi vốn nổi tiếng với việc giết chết các “sao mai”, và tất nhiên Alonso cũng không ngoại lệ. Cầu thủ người Tây Ban Nha trải qua 11 năm ở Bernabeu, thế nhưng thời gian anh được ăn tập chung với đội một lại chỉ tính bằng…tháng.

    Nguồn Internet

    Alonso suýt chút nữa đánh mất tương lai ở Real Madrid.

    Bi đát hơn, vào một ngày cuối năm 2009 – tức sau gần 10 năm kể từ ngày trở thành người của đội bóng hoàng gia, khi ấy Los Blancos đang được dẫn dắt bởi HLV Manuel Pellegrini, Alonso mới có lần đầu tiên được triệu tập để chuẩn bị cho trận đấu trong khuôn khổ La Liga gặp Valencia.

    Những tưởng quãng thời gian chờ đợi kéo dài đằng đẳng cũng không uổng phí, rồi từ đây anh sẽ có cơ hội lọt vào mắt xanh của các thành viên trong BHL thì đến giây phút cuối cùng, chiến lược gia người Chile vẫn quyết định loại bỏ chàng trai trẻ đầy khát vọng được chứng tỏ.

    Phải chờ thêm hơn 4 tháng nữa, Alonso mới lần đầu tiên được khoác lên mình chiếc áo trắng ao ước khi vào sân thay cho Gonzalo Higuain ở phút thứ...90, nhưng cũng là lần cuối cùng cho anh trước khi nói lời chia tay đội bóng thủ đô Madrid.

    Biến cố sát nhân

    Tưởng như sau những tủi nhục phải chịu khi sống dưới cái bóng của dàn Galacticos, việc chuyển tới Bolton thi đấu sẽ khiến cuộc đời của cậu trai trẻ bớt đi phần nào gam màu u ám. Nhưng không, những gánh nặng của cuộc đời vẫn chưa thôi buông xuống khỏi đôi vai Alonso.

    Tháng 05/2011, có lẽ do quá thất vọng với trận thua 0-1 trước Blackburn mà Marcos đã cùng hai người bạn và cô người yêu mới 19 tuổi đi đến hộp đêm Buda ở Corunna giải sầu. Tại đây, Alonso dường như muốn để quên đi những nỗi buồn trong sự nghiệp mới nở nhưng đã sắp lụi tàn của mình nên đã uống tới nỗi không biết trời đất gì nữa.

    Tất nhiên mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói, nếu bầu trời không trút xuống một cơn mưa tháng năm khiến đường trở nên trơn trượt. Sẵn men say trong người, anh cùng cô bạn gái và hai chiến hữu đã lái chiếc xe BMW đi lạng lách, vượt ẩu để rồi mất lái và xảy ra một tai nạn thương tâm có lẽ sẽ ám ảnh Alonso đến giây phút cuối của cuộc đời khi người con gái anh yêu đã không thể qua khỏi sau cú đâm kinh hoàng đó.

    Nguồn Internet

    Biến cố tưởng như đã chôn vùi sự nghiệp của một trong những hậu vệ trái hay nhất thế giới thời điiểm hiện tại.

    Và với những hành động mà khi tỉnh lại, có lẽ Alonso sẽ phải tự hỏi tại sao mình lại điên dồ đến thế, anh đã phải lãnh mức án 4 năm tù. Thế nhưng với sự biện hộ tài tình của luật sư Luis Romero, mức án dành cho cầu thủ người Tây Ban Nha chỉ còn 1 năm 9 tháng, tức anh sẽ được hưởng án treo theo luật hình sự ở xứ sở bò tót.

    Và với việc một kẻ bị kết án với ba tội danh giết người không chủ đích, lái xe quá tốc độ và sử dụng chất cấm khi tham gia giao thông lại vẫn được tự do tự tại "ngoài vòng pháp luật", thì một loạt phong trào tẩy chay và vận động đưa “kẻ sát nhân” vào tù nổ ra không chỉ ở quê nhà Madrid là điều tất yếu.

    Trong rất nhiều trận đấu của Bolton thời điểm đó, mỗi lần ra sân là một lần anh nhận phải những tiếng la ó, chửi bới trên các khán đài. Đó quả thực là một áp lực quá sức chịu đựng với một chàng thanh niên ở độ tuổi đôi mươi, một người còn chưa hoàn toàn thoát ra khỏi sự chở che, bao bọc của gia đình.

    Nguồn Internet

    Nếu nhìn vào hình ảnh này, có lẽ chính Alonso cũng cảm thấy đời mình là một câu chuyện cổ tích.

    Biến cố này tưởng như sẽ chôn vùi sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp của ngôi sao Chelsea, sẽ khiến một gia đình giàu truyền thống bóng đá bị mai một, thế nhưng nhờ sự kiên cường, mà Alonso đã biến đời mình trở thành một câu chuyện cổ tích.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Kính Hoa Thủy Nguyệt - BongDa.com.vn - TTVN | 17:05 28/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...