MỚI NHẤT :
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • Triều đại của Jurgen Klopp đã kết thúc
  • Động thái bất ngờ, Alisson nối gót Klopp rời Liverpool?
  • Barca mùa giải này đã thi đấu ra sao?
  • Hỗn loạn trận West Ham - Leverkusen, HLV bị đuổi khỏi sân
  • Có 1 điểm trước Huế, CLB Long An đẩy Đồng Tháp vào thế khó

    09:41 Chủ nhật 18/10/2020

    BongDa.com.vn Có 1 điểm sau trận đấu bù với CLB Huế, CLB Long An tạm thời tạo cách biệt 1 điểm với đội cuối bảng Đồng Tháp.

    Vì những ảnh hưởng do mưa bão ở các tỉnh miền Trung, trận đấu bù vòng 1 giai đoạn II Hạng Nhất 2020 giữa CLB Huế và CLB Long An được diễn ra trên sân Cần Thơ. Cả 2 đội đều thi đấu trên sân trung lập và có sự sòng phẳng trong lối chơi.

    Ngay ở phút thứ 2, Đinh Văn Hùng có cơ hội ghi bàn khi dứt điểm cận thành ở cự ly 5m. Tuy nhiên, pha ra chân trong tư thế có phần bị động của số 9 Long An không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Mãi đến phút thứ 18, đội bóng Cố đô mới có câu trả lời. Xuân Lộc nhận bóng từ đường chuyền của Trần Thành nhưng cú sút của anh lại đi chệch cột dọc.

    Mười phút sau, đến lượt Trần Thành gây sóng gió. Anh dắt bóng sâu vào vòng 16m50 của Long An trước khi tung cú sút cận thành, tiếc là thủ thành Tiến Anh đã kịp thời khép góc, đẩy bóng ra ngoài. Hiệp 1 kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi.

    Có 1 điểm trước Huế, CLB Long An đẩy Đồng Tháp vào thế khó - Bóng Đá

    CLB Long An (vàng) có 1 điểm trước CLB Huế. Ảnh: VPF.

    Sang hiệp 2, thế trận vẫn giằng co và tốc độ dừng lại ở mức trung bình khá. Phút 53, Phan Tấn Tài thử vận may với cú sút xa từ ngoài vòng cấm nhưng thủ thành Tiến Tạo đã chơi cảnh giác. Phút 64, từ quả đá phạt góc của Thiên Ân, Trần Thành băng vào đánh đầu nhưng bóng đi vọt xà.

    Tình huống đáng tiếc nhất đến ở phút 78, Đoàn Hải Quân có đường căng ngang, Đinh Văn Hùng bỏ bóng tạo điều kiện cho Trần Ngọc Phương có bóng đối diện khung thành. Tuy nhiên pha xử lý lỗi khiến cho số 19 của CLB Long An không thể đưa ra cú dứt điểm sau cùng.

    Tỷ số chung cuộc của trận đấu là 0-0. Với 1 điểm có được, đoàn quân của HLV Phan Văn Giàu có 10 điểm và tạo khoảng cách với CLB Đồng Tháp (9 điểm). Trận đấu tiếp theo, CLB Long An sẽ tiếp Xi măng Fico Tây Ninh trên sân nhà, trận đấu diễn ra vào lúc 17h00 ngày 21/10.

    Đăng Huy | 09:11 18/10/2020
    Chia sẻ

    Loading...