MỚI NHẤT :
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • CLB TP.HCM “đá láo”: Công Vinh bị chơi cho... bõ ghét?

    19:29 Thứ năm 22/06/2017 | 1

    Dường như việc các cầu thủ đội nhà thi đấu kém cỏi về cả chuyên môn lẫn tinh thần ở Cúp Quốc gia là điều nằm ngoài dự tính của Công Vinh, bất chấp trên danh nghĩa cựu tiền đạo của ĐTVN đang ngồi ghế cao nhất tại CLB TP.HCM...

    Vi lực mỏng...

    Phút 43 của hiệp đấu đầu tiên, khi tỉ số đang là 3-0 nghiêng về SLNA số ít khán giả và các phóng viên trên sân đã tỏ ra bất ngờ khi Công Vinh rời ghế VIP đi xuống đường piste.

    Nhiều người ban đầu tưởng rằng quyền chủ tịch CLB TP.HCM sẽ xuống cabin huấn luyện. Thế nhưng, Công Vinh lại rẽ phải và lững thững đi nửa vòng sân để đến khán đài B – nơi có các CĐV đội nhà đang ngồi.

     - Bóng Đá

     CLB TPHCM (áo xanh) có trận đấu tai tiếng ở Cúp QG.

    Tại đây, Công Vinh đã liên tục giải thích việc đội nhà thua nhanh vì lực lượng mỏng và lịch thi đấu dày đặc. Nhưng, lời giải thích này đã không được số đông khán giả chấp nhận.

    Thậm chí nhiều người còn khẳng định các cầu thủ CLB TP.HCM không muốn đá, có nghĩa tâm lý buông xuôi mới là nguyên nhân chính dẫn tới việc để thua nhanh chứ không phải vì chuyên môn, hay nhiều cầu thủ dự bị như Công Vinh giải thích.

    Các CĐV của CLB TP.HCM có quyền ấm ức và tức giận, bởi chính họ đã khẳng định tình yêu với đội nhà khi “theo đội từ những ngày đầu thăng hạng, đi từ Bắc đến Nam” để cổ vũ thì chuyện đội nhà thắng thua có lẽ không quan trọng bằng việc đá có tử tế hay là không.

     - Bóng Đá

     Quyền Chủ tịch Lê Công Vinh xuống sân xin lỗi người hâm mộ...

    Lực đội bóng của Công Vinh mỏng, và buông cúp cũng là bình thường. Chỉ có điều cách thua và cách nhập cuộc buông xuôi mới là nguyên nhân khiến người hâm mộ tức giận để buộc cựu tiền đạo của ĐTVN phải thân chinh xin lỗi và hứa hẹn rất nhiều như đã thấy.

    Hay vì chủ tịch chưa... đủ tầm?

    Phải khẳng định rằng, kể từ khi Công Vinh ngồi ghế nóng ở CLB TP.HCM, hình ảnh lẫn tiếng tăm của tân binh V-League nổi bật hơn rất nhiều với những hoạt động mà cựu chân sút ĐTVN khởi xướng, nêu ý tưởng cũng như thực hiện.

    Nhưng, thực tế công việc đã làm hay những hứa hẹn về một đội bóng chuyên nghiệp từ phòng thay đồ cho tới nhà... vệ sinh nếu thực sự đủ tầm có lẽ không cần phải đến tay quyền chủ tịch CLB TP.HCM phải nói hay đốc thúc như đã thấy.

     - Bóng Đá

     Đội nhà "đá láo" do Công Vinh chưa đủ tầm?

    Bởi thực sự rằng, điều các CĐV của tân binh V-League cần ở Công Vinh cùng các cộng sự là một chiến lược dài hơi và thực tế hơn để giúp đội nhà vững mạnh từ con người cho đến chuyên môn thay vì xin lỗi, hay cảm ơn khán giả nhiều như suốt nửa mùa giải đã qua.

    Hoặc chí ít, với tư cách là người đứng đầu đội bóng Công Vinh cần phải hiểu cầu thủ, BHL và ngăn được tư tưởng buông xuôi ở cúp Quốc gia, sau khi đã thua đậm ở lượt đi. Điều này mới thực sự cần, bởi chính nhiều CĐV đã nói thẳng họ cần “đội chơi tử tế chứ không phải nặng nề chuyên thắng hay thua.”

    Nhưng dường như quyền chủ tịch CLB TP.HCM vẫn chưa làm được điều này, ít nhất ở trận tứ kết lượt về Cúp Quốc gia vừa qua, để rồi buộc phải hứa hẹn những điều trong tương lai nhằm “hạ lửa” cho những người yêu mến đội bóng của mình.

    Vài tháng giữ vai trò lãnh đạo ở một đội bóng, Công Vinh đang phải đối mặt với nhiều vấn đề. Và căng nhất vẫn là kinh nghiệm quản lý – điều mà không phải lúc nào cũng dễ dàng với một người trẻ, với một cầu thủ vừa giải nghệ. Để xem ra, muốn quản lý được vài chục con người với đủ mọi tính cách, thành phần có khi còn khó hơn chuyện ghi bàn vào lưới đối thủ...

    Mai Anh | 09:46 22/06/2017
    Chia sẻ

    Loading...