MỚI NHẤT :
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • CLB TP.HCM có đi vào vết xe đổ của Sài Gòn Xuân Thành?

    20:30 Thứ năm 04/05/2017

    BongDa.com.vn Chủ tịch Lê Công Vinh luôn biết cách để đội bóng của ông được nhắc đến nhiều trên mặt báo, dù chỉ là một CLB tầm trung bình của V-League hiện nay. Thế nhưng, liệu người Sài Gòn có thôi lo lắng cho tương lai của bóng đá thành phố, dù đội bóng đại diện cho họ đang có sự thành công nhất định về mặt PR?

    Hàng loạt những tin tức liên quan đến việc chiêu mộ tân binh của CLB TP.HCM, từ tin đồn mua Berbatov, đến việc sang châu Âu, sang Pháp tìm cầu thủ hay gần đây nhất là thông tin Công Vinh có ý định mời chân sút kỳ cựu Abass Dieng về thi đấu và nhập tịch, đã tạo nên một sự chú ý không hề nhỏ của người hâm mộ bóng đá nước nhà. Viễn cảnh TP.HCM trở thành một bến đỗ đáng mơ ước của các cầu thủ là hoàn toàn có thể xảy ra. Và cũng chính lúc này, người yêu bóng đá Sài Gòn lại nhớ về Sài Gòn Xuân Thành vài năm trước.

     - Bóng Đá

     Lê Công Vinh luôn biết cách lôi kéo thêm sự chú ý cho CLB TP.HCM mà mình đang giữ ghế quyền chủ tịch. Ảnh: Đình Viên.

    Với một thành phố đông người nhập cư như TP.HCM, việc đội bóng có đúng là Sài Gòn “gốc” hay không có lẽ là không quan trọng. Cứ đá hay, ắt sẽ có người xem. Sài Gòn Xuân Thành đã từng làm được điều đó. Là đội bóng từ nơi khác đến, nhưng họ vẫn kéo được khán giả đến sân, vì sở hữu một đội hình chất lượng cao, từ ngoại binh, cầu thủ ngoại nhập tịch đến các tuyển thủ quốc gia, đều là những cái tên có sao, có số. Đội bóng thiếu gia ấy đã tạo nên một cuộc ganh đua sòng phẳng với các đại gia quen thuộc của V-League. Ngoài ra, những “chiêu trò” giải trí cũng được tận dụng tối đa, với các ca sĩ khuấy động sân bóng, hay một nghệ sĩ nổi tiếng được mời làm chủ tịch danh dự của CLB, so với những “chiêu” mà Công Vinh đang dùng cho CLB TP.HCM, thì không hề thua kém.

    Tiếc là chỉ thăng hoa một mùa giải, đến mùa bóng tiếp theo, Sài Gòn Xuân Thành xuống dốc và đỉnh điểm là tuyên bố bỏ V-League, giải thể đội bóng của các ông chủ nơi đây. Dù nguyên nhân được đưa ra là vì không chấp nhận việc VFF “xử ép” đội bóng, nhưng thật ra, với những những vụ lùm xùm đổi tên rồi lại quay về tên cũ, hay chuyển đổi nhà tài trợ, chủ sở hữu qua lại đã khiến nhiều người tin rằng, sớm muộn gì ở CLB này cũng có “biến”, dù có quyết định xử phạt, trừ điểm của VFF hay không.

    Để tránh những vết xe đổ đó, CLB TP.HCM ngay từ đầu đã đi theo hướng là một CLB có “gốc” thành phố. Dĩ nhiên, khi đó cổ động viên có thể yên tâm về bản sắc của đội bóng quê hương mình, và những cầu thủ, nhà quản lý đại diện cho họ sẽ không để cho CLB gặp những tình huống phải giải thể giữa chừng nữa. Tuy nhiên, sau thành công ở hạng Nhất thì V-League lại là câu chuyện rất khác. Muốn thành công ở cấp độ này, đội hình cầu thủ như CLB TP.HCM có là không đủ, và sự thay đổi đã đến. Bắt đầu từ chủ tịch Lê Công Vinh, đến một vị HLV ngoại, đến các tuyển thủ quốc gia, các ngoại binh lần lượt được đưa về và khi V-League chưa hết giai đoạn một, một sự thay máu rầm rộ hứa hẹn sẽ đến trong thời gian tới.

     - Bóng Đá

     Người hâm mộ bóng đá Sài Gòn hy vọng CLB TP.HCM sẽ có những chiến lược bền vững. Ảnh: Đình Viên.

    Thế nhưng, người hâm mộ bóng đá Sài Gòn chẳng thể yên tâm vì cái “vết” của Sài Gòn Xuân Thành ngày trước. Đến bây giờ vẫn chưa có gì bảo chứng cho họ rằng những ông chủ thật sự đứng phía sau đội bóng, vào một ngày đẹp trời nào đó sẽ không chán bóng đá và từ bỏ V-League. Ngay cả với Lê Công Vinh, liệu anh sẽ xem CLB TP.HCM là tâm huyết của mình, hay chỉ đơn giản là một cữ tập dượt, một đợt “thực tập” để làm quen với vai trò quản lý bóng đá mà anh sẽ theo đuổi trong tương lai? Những ngôi sao về với thành phố, sẽ cùng nhau xây dựng một tập thể mạnh, thậm chí là một đế chế, hay là chỉ vừa đá vừa ngóng tiền thưởng như không ít những đội bóng thiếu bản sắc địa phương khác ở V-League này?

    Muốn “trấn an” cổ động viên TP.HCM, có lẽ chủ tịch Lê Công Vinh chưa cần đến việc nổ những “bom tấn” trên thị trường chuyển nhượng, thay vào đó, ông nên khởi động những kế hoạch phát triển bóng đá thành phố, những dự định về trung tâm đào tạo trẻ hiện đại hàng đầu, nghe thì rất triển vọng nhưng chỉ mới dừng ở mức tuyên bố trước đây. Có như vậy, người Sài Gòn mới cảm nhận được những người làm bóng đá thành phố thực sự muốn tạo nên một đội bóng có căn cơ, có bản sắc, và như vậy mới có thể tồn tại lâu dài.

    (Bạn đọc: Phan Huỳnh Tuấn)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam | 20:10 04/05/2017
    Chia sẻ

    Loading...