Phút 85 của trận đấu, Trần Hữu Thắng tung cú vô-lê cực kỳ đẹp mắt ngay trước chấm 11m rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 cho các cầu thủ Sài Gòn FC. Đó cũng là khởi đầu cho phần tái hiện màn lội ngược dòng thần thánh của Liverpool trước AC Milan ở chung kết Champions League 2004-05.
Phút 88 thì đến lượt Dudu Lima – tân binh của Sài Gòn FC đón đường chuyền như đặt của đồng đội để dễ dàng đánh đầu hạ gục thủ môn Minh Nhựt, rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 cho các cầu thủ đội khách. Có thể nói rằng thời điểm đó hàng phòng ngự QNK Quảng Nam tỏ ra quá chủ quan nhưng chừng đó cũng chưa đủ để HLV Đức Thắng tin rằng các học trò của mình có thể làm nên chuyện.
Phút 90+1, khu kỹ thuật của ban huấn luyện Sài Gòn FC như nổ tung khi Trương Công Thảo sút tung lưới QNK Quảng Nam ở thời điểm không một khán giả nhà nào có thể tưởng tượng được kịch bản điên rồ này có thể xảy ra. Đội khách gỡ 3 bàn trong vòng 6 phút và kiếm lại 1 điểm quý như vàng ở thời điểm hiện tại.
6 phút gỡ 3 bàn, các cầu thủ Sài Gòn FC đã tái lập được thành tích đã đi vào lịch sử của CLB Liverpool khi đá trận chung kết với CLB AC Milan mùa giải 2004-05. Khi đó, từ phút 54 đến phút 60 thì lần lượt Gerrard, Smicer và Alonso đã ghi liền 3 bàn thắng gỡ hòa cho đội bóng thành phố cảng nước Anh.
Kịch bản sau đó có lẽ không cần nhắc thì mọi người cũng nhớ, Liverpool giành chiến thắng trong loạt sút luân lưu đầy may rủi trước AC Milan để đăng quang Champions League bằng màn lội ngược dòng không thể tin nổi. Tất nhiên câu chuyện so sánh ở đây chỉ dừng ở thành tích ghi 3 bàn trong 6 phút.
Với thành tích ghi 3 bàn trong vòng 6 phút, có lẽ đây sẽ là kỷ lục của V-League vì từ trước đến nay giải đấu cao nhất Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp nào tốt hơn như thế. Thành tích này cũng giúp CLB Sài Gòn có được 20 điểm, bằng với ĐKVĐ Bình Dương đang đứng thứ 8 nhưng phải xếp dưới do thua về hiệu số.