MỚI NHẤT :
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • CLB Indonesia bị treo sân 2 năm vì CĐV đánh chết người

    18:21 Thứ tư 03/10/2018

    Mới đây, Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) đưa ra án phạt dành cho CLB Persib Bandung sau khi để CĐV đội nhà hành hung dẫn tới cái chết của một CĐV bên phía Persija Jakarta.

    Hôm qua, LĐBĐ Indonesia đã đưa ra phán quyết cuối cùng với một hình phạt rất nặng dành cho CLB Persib Bandung sau vụ ẩu đả xảy ra bên ngoài sân vận động khiến một CĐV thiệt mạng hôm 23/9.

    Theo đó, đội bóng này sẽ bị treo sân trong vòng 2 năm. Những trận đấu sân nhà của CLB này sẽ không được tổ chức trên đảo Java mà phải chuyển sang đảo Kalimantan trong tình trạng không có khán giả.

    Ngoài ra, đội bóng này còn phải nộp phạt 100 triệu rupiah (khoảng 150 triệu đồng). Trong khi đó, tất cả thành viên ban lãnh đạo CLB sẽ bị cấm tham gia các hoạt động bóng đá trong vòng 24 tháng.

    Còn với 8 cá nhân trực tiếp tham gia vào vụ ẩu đả dẫn đến chết người trên, ngoài bản án hình sự đang treo lơ lửng trên đầu theo pháp luật Indonesia, những kẻ này đều bị cấm đến tất cả sân vận động ở quốc gia xứ vạn đảo vĩnh viễn.

     - Bóng Đá

     8 CĐV quá khích của Persib Bandung bị áp giải bởi cảnh sát Indonesia. 

    Hôm 23/9 vừa qua, sau trận đấu giữa 2 đội bóng Persija Jakarta và Persib Bandung, một vụ ẩu đả đã xảy ra bên ngoài sân vận động giữa CĐV của hai đội. Theo đó, Haringga Sirila, 23 tuổi, CĐV của CLB Persija Jakarta đã bị một nhóm CĐV quá khích của Persib Bandung dùng gậy sắt đánh hội đồng đến chết ngay tại bãi gửi xe của sân vận động.

    Ngay sau đó, cảnh sát Indonesia đã vào cuộc và bắt giữ 8 đối tượng liên quan tới cái chết của CĐV này bao gồm: Budiman (41 tuổi), Goni Abdulrahman (20), Cepy Gunawan (20), Aditya Aggara (19), Dadang Supriatna (19), Joko Susilo (31), SM (17) và DF (16).

    Cũng trong ngày hôm qua, luật sư của 8 kẻ quá khích trên, ông Dadang Sukmawijaya đã gửi lời xin lỗi tới người nhà nạn nhân sau sự việc này.

    "Dưới tư cách luật sư bào chữa cho 8 CĐV kể trên, thay mặt thân chủ của mình, tôi xin được gửi lời xin lỗi và chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình Sirila. Cũng giống bao người dân khác, tôi mong muốn có một nền bóng đá trong sạch, lành mạnh và rất lấy làm tiếc khi sự việc xảy ra," Tribunjabar dẫn lời luật sư này.

    Trong khi đó, Chủ tịch CLB Persija Jakarta, ông Ferry Indrasjarief đã trao cho gia đình Sirila chiếc áo đấu của đội bóng mang tên CĐV xấu số này với thông điệp: "Harringa đã rất dũng cảm. Tôi hy vọng cái chết của cậu ta sẽ làm chúng ta trở nên đoàn kết hơn trong công cuộc xây dựng một nền bóng đá Indonesia trong sạch, vững mạnh và nói không với bạo lực. Trái tim của chúng tôi ở đây cùng các bạn, cùng Harringa."

     - Bóng Đá

     Các CĐV Persija Jakarta thắp hương cầu nguyện cho Harringa Sirila phía ngoài sân vận động. 

    Trong những năm gần đây, các trận đấu tại Indonesia luôn bị bao trùm bởi bóng ma bạo lực sân cỏ. Mới nhất, trong một trận đấu tại giải hạng Nhì Indonesia, các cầu thủ của CLB Persiwa Wamena vì bất đồng với quan điểm của trọng tài Abdul Razak đã cởi áo, rượt đuổi khiến ông phải chạy thoát thân vào trong đường hầm với sự bảo vệ của lực lượng an ninh.

    Chắc chắn, vụ án mạng này sẽ tiếp tục là một vết nhơ còn lâu mới có thể gột rửa của nền bóng đá nước này.

    Hoàng Linh | 15:03 03/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...