MỚI NHẤT :
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • CLB Hải Phòng 1-2 CLB Hà Nội: Sức nóng từ trên khán đài!

    08:48 Thứ ba 09/07/2019

    BongDa.com.vn Ngoài khía cạnh chuyên môn trên sân cỏ, trận thắng của CLB Hà Nội trước CLB Hải Phòng ngay tại SVĐ Lạch Tray còn chứng kiến sự căng thẳng, kịch tính ngay từ trên khán đài.

    Hà Nội - Hải Phòng luôn là cặp đấu nhiều duyên nợ, là một trong những cuộc đối đầu hấp dẫn, thu hút được rất nhiều sự chú ý. Và cũng giống như mọi năm, sức nóng của cuộc chạm trán này được hâm nóng từ trước khi trận đấu bắt đầu, ngay từ trên khán đài.

     - Bóng Đá

     CĐV Hải Phòng vẫn vậy, vẫn luôn luôn nhiệt tình, máu lửa trong lúc "tiếp lửa" cho các cầu thủ áo đỏ trên sân.

    Lực lượng an ninh, cứu hỏa, y tế và công an được tăng cường lên mức tối đa trước trận đấu này. Khâu kiểm tra tư trang cá nhân cũng được thực hiện rất kỹ lưỡng, nhằm tránh tình trạng CĐV mang pháo sáng vào đốt. Bóng bắt đầu lăn lúc 17h, nhưng chỉ 16h30, CĐV Hải Phòng đã có màn đồng thanh, họ hô to những khẩu hiệu nhằm công kích, gây sức ép lên cả các cầu thủ CLB Hà Nội và những CĐV đã đi từ Hà Nội lên Hải Phòng để cổ vũ đội bóng áo tím.

     - Bóng Đá

     Có khoảng hơn 100 CĐV Hà Nội không ngại đường xa để tới sân Lạch Tray cổ vũ cho đội bóng "con cưng" của họ.

    Chính những màn "đấu khẩu" trên khán đài đã đẩy trận đấu lên mức rất căng thẳng, đẩy sự thù địch mang tính vùng miền của 2 đội bóng vốn "không đội trời chung" của Hải Phòng và Hà Nội lên cao nhất. CĐV đội khách cũng chẳng phải "dạng vừa", họ đáp trả những câu nói khiếm nhã của CĐV đất cảng bằng cách hô "Hai trăm nghìn đô!". Câu nói này ám chỉ đến vụ việc mới đây, BLĐ CLB Hải Phòng đã thua kiện và phải chi 5 tỉ đồng để bồi thường cho Errol Stevens.

    Trên sân các cầu thủ 2 đội chơi quyết liệt, máu lửa thế nào thì ở khán đài cũng vậy. CĐV 2 đội liên tục có những lời lẽ qua lại, những chai nước, vật thể được ném xuống sân, thậm chí ném qua cả khán đài của hội CĐV CLB Hà Nội. Đỉnh điểm là sau bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 47 của Phạm Hoài Dương, CĐV ở khán đài B SVĐ Lạch Tray (khu vực của hội CĐV Hải Phòng) đã đốt quả pháo sáng, tiếp tục đẩy cao sức nóng của trận đấu. 

     - Bóng Đá

     CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng để ăn mừng bàn thắng của đội chủ nhà.

    Vì hành động trên, hội CĐV Hải Phòng sẽ bị cấm mang kèn, trống và cờ cổ vũ tới sân trong trận đấu tiếp theo của CLB Hải Phòng trên SVĐ Lạch Tray. Ngay sau khi đốt quả pháo sáng, lực lượng an ninh đã tịch thu dùi trống của các CĐV thành phố hoa phượng đỏ. Theo các CĐV đội chủ nhà, họ không có chủ đích đốt pháo sáng tập thể, đây chỉ là "một con sâu làm rầu nồi canh".

    BLĐ CLB Hải Phòng sẽ phải nhận án phạt từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam vì để CĐV đốt pháo sáng ở trong sân. Theo nhiều nguồn tin, nếu chỉ có 1 quả pháo sáng, CLB chủ sân sẽ phải trả ít nhất 20 triệu đồng tiền phạt. Các CĐV Hải Phòng rất không hài lòng vì chưa tìm được đích danh người đã đốt quả pháo, bởi đội bóng con cưng của họ vẫn đang gặp khó khăn vì phải trả cho Stevens 5 tỉ đồng trong vụ thua kiện vừa qua.

    Nam Giang | 08:15 09/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...