MỚI NHẤT :
  • Barca chốt 3 ƯCV thay thế Xavi
  • Arsenal săn đón 'quái vật' nơi hàng công Ajax
  • Sandro Tonali tiếp tục bị FA "sờ gáy"
  • David Ornstein dự đoán chân sút 100 triệu bảng sẽ đến M.U
  • Rio Ferdinand "nhận sai" với hậu vệ của Manchester United
  • Man United nhắm siêu dự bị của Real Madrid
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • CLB Hà Nội và nỗi ám ảnh mang tên "Cúp Quốc Gia"

    12:12 Thứ hai 01/07/2019

    BongDa.com.vn Dù đã giành đến 4 chức vô địch V-League nhưng đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm vẫn chưa thể hưởng niềm vui đăng quang ở đấu trường số 2 Việt Nam.

    Chiều ngày 30/6, CLB Hà Nội có màn đón tiếp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tại sân nhà trong khuôn khổ vòng 1/8 cúp Quốc gia 2019. Cú đúp của Phạm Đức Huy và bàn còn lại của Nguyễn Văn Dũng giúp đội bóng Thủ đô vượt qua đối thủ hạng dưới một cách nhẹ nhàng 3-1.

    Giành quyền vào Tứ kết, đối thủ của nhà đương kim vô địch V-League hứa hẹn sẽ không hề dễ xơi: Dược Nam Hà Nam Định. Trận đấu sẽ được diễn ra ở sân Thiên Trường, nơi đã từng vùi dập đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm với tỉ số 0-2 trong trận lượt đi V-League mùa này bằng các bàn thắng của Diogo Pereira và Vũ Thế Vương.

    CLB Hà Nội và nỗi ám mang tên

    CLB Hà Nội nhẹ nhàng vượt qua Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 3-1 tại Hàng Đẫy ở vòng 1/8.

    Xét bề dày thành tích ở V-League, CLB Hà Nội cùng Becamex Bình Dương là 2 đội giàu truyền thống nhất với 4 lần vô địch. Đội bóng Thủ đô lên ngôi vào các năm 2010, 2013, 2016 và 2018.

    Thậm chí ở mùa giải V-League 2018, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm còn thể hiện sự “vô đối” khi lập hàng loạt kỷ lục: Đội vô địch nhiều điểm số nhất (64 điểm), vô địch sớm nhất (trước 5 vòng), khoảng cách với đội á quân lớn nhất (18 điểm), ghi nhiều bàn thắng nhất (72 bàn), hiệu số cao nhất (+42)…

    Tuy nhiên có một thực tế phũ phàng: Kể từ ngày góp mặt ở sân chơi cao nhất Việt Nam vào năm 2009, CLB số một Việt Nam này chưa một lần chạm tay vào chiếc cúp Quốc gia.

    Năm 2012, đội bóng dưới sự dẫn dắt Phan Thanh Hùng khi đó để thất bại trước Sài Gòn Xuân Thành với tỉ số 1-4. Hà Nội tiếp tục gục ngã ở hai lần tiếp theo tại chung kết trước Bình Dương năm 2015 (thua 2-4) và Than Quảng Ninh năm 2016 (thua 1-2).

    CLB Hà Nội và nỗi ám mang tên

    Dược Nam Hà Nam Định, đối thủ tiếp theo của CLB Hà Nội ở tứ kết cúp Quốc gia.

    Ở mùa giải 2018, dù thể hiện một phong độ rất cao tại V-League nhưng CLB Hà Nội vẫn không thể lên ngôi ở đấu trường cúp Quốc gia. Đội bóng của HLV họ Chu dừng bước ở bán kết trước Becamex Bình Dương. Họ để hòa 3-3 tại Hàng Đẫy trong trận lượt đi, sau đó bị chia điểm 0-0 ở lượt về tại Gò Đậu, cay đắng nhìn đối thủ đi tiếp nhờ luật bàn thắng sân khách.

    3 lần á quân và 1 lần giành vị trí thứ 3 đủ để nói lên cái dớp đen đủi của đội bóng Thủ đô tại đấu trường được xem là số 2 Việt Nam này. Gặp phải một Nam Định thi đấu rất thăng hoa tại Thiên Trường, liệu CLB Hà Nội có thể chiến thắng để bước tiếp vào vòng bán kết hay một lần nữa lại lỗi hẹn? Câu trả lời sẽ có vào ngày 4/7 khi đội này có chuyến làm khách tại sân CLB Dược Nam Hà Nam Định.

    Lê Dũng | 12:05 01/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...