(BongDa.com.vn) – Cầu thủ cũng là con người. Chính vì vậy, họ có quyền tự do ngôn luận. Nhưng phàm là ngôi sao và trình diễn trước hàng triệu người hâm mộ, mọi lời nói cần “uốn lưỡi bảy lần”.
Câu chuyện sau đây được người bạn kể cho tôi nghe về con trai anh ta. Số là chú nhóc rất mê Barcelona và trung vệ Gerard Pique. Ngày tập tành ra đá bóng cùng bạn bè trong xóm, thằng bé đòi bằng được chiếc áo đấu có số áo của Pique. Đó còn chưa kể một bộ sưu tập hình ảnh của trung vệ người Tây Ban Nha từ thời đá cho Manchester United.
Nhưng hôm nọ, chú nhóc vẫn theo thói quen xỏ giày và ôm bóng ra sân đá, nhưng điều lạ khi nó không khoác chiếc áo của Pique nữa. Thấy thế, ông bố bèn hỏi ron hỏi ren. Sau cùng, chú nhóc cũng chịu thú thật vì sao. “Ở trường, cô giáo dạy con không được chửi thề. Nhưng hôm kia, con đọc được mẫu tin Pique chửi trọng tài bằng từ gì đó “í ẹ” lắm. Pique là người xấu.“
Tới đây, ông bạn của tôi giật mình. Hoá ra hình ảnh bóng đá thế giới nó ăn sâu vào tiềm thức không chỉ những người trưởng thành mà cả con trẻ. Hơn hết, thời đại công nghệ tiến bộ giúp những fan nhí dễ dàng tiếp cận với thần tượng của chúng hơn. Chỉ với một chiếc máy tính bảng, tất tần tận về các ngôi sao hiện lên trong mắt bọn trẻ. Nhưng đây cũng là lúc vấn đề xuất hiện.
Bọn trẻ mê Ronaldo, Messi và con trai anh bạn tôi thì “ghiền” Pique đắm đuối. Chúng luôn học theo những gì các thần tượng làm trên sân. Nhưng vụ lùm xùm của Pique dấy lên một vấn đề. Mọi hành động của anh đều vô tình trở thành tác nhân ảnh hưởng đến suy nghĩ con trẻ. Chuyện này không lạ vì từng có lúc người ta chửi bới om sòm vụ Ronaldo hay té ăn vạ khiến bọn trẻ cứ tưởng thế là hay và học theo.
Tới đây, tôi thiết nghĩ nếu thằng bé con anh bạn tôi không có một suy nghĩ từ trường học, tức nói tục là xấu, có lẽ nó cũng học theo Pique mà chửi trọng tài nếu được thi đấu ở một giải nào đó bằng ngôn từ khi báo chí nước ngoài dẫn lại họ chỉ dám để trong dấu *. Thế thì đúng nguy thật. Quay lại với câu chuyện trung vệ của Barcelona bị cấm thi đấu 4 trận vì xúc phạm trọng tài, ở đây, tôi chỉ dám nói về góc nhìn cuộc sống.
Pique là ngôi sao, là thần tượng của bao lớp trẻ. Anh có chức vô địch Champions League, EURO, World Cup cùng đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha. Pique cũng trở thành cha của hai đứa trẻ kháu khỉnh cùng bạn gái Shakira. Lẽ thường, anh nên có những hành động và suy nghĩ điềm đạm hơn. Dù vậy, như tổng biên tập Alfredo Relano nói, Pique không phải mẫu người hay giấu cảm xúc.
Nhưng không thể viện cớ như vậy rồi muốn văng tục ở đâu tuỳ ý, nhất là khi anh đang thi đấu và rất nhiều ống kính truyền hình nhắm vào cầu thủ này. Thời điểm đó, biết cao ánh mắt đang dõi theo Pique, và hẳn có rất nhiều cổ động viên nhí. Thiết nghĩ, nếu một ngày nào đó không phải con trai anh bạn tôi, mà chính là con của Pique thấy được hình cha của nó xúc phạm người khác trên sân, chuyện sẽ ra thế nào?