MỚI NHẤT :
  • Ten Hag phải giảm lương mạnh nếu ở lại Man United
  • U23 Việt Nam sẽ lột xác; U23 Indonesia như bắt được vàng
  • Chelsea trở về thời kỳ đồ đá
  • U23 Việt Nam đã tìm ra chuyên gia xâm nhập vòng cấm
  • CAHN lên kế hoạch đọ tài với đội hình huyền thoại Brazil
  • HLV Hàn Quốc phá vỡ im lặng về kình địch của U23 Việt Nam
  • Hạ đẹp Man City, bầy trẻ Quỷ đỏ lên đỉnh nước Anh
  • Ngã ngũ Leicester City
  • Giám đốc Real bất ngờ nhắc tên Klopp
  • HLV Girona: "Trụ hạng còn khó hơn giành vé dự Champions League"
  • Ten Hag tạo nên điều vô giá ở M.U
  • Arteta: "Hy vọng cậu ấy sẽ sớm trở lại đội hình"
  • U23 Việt Nam thua trận "có tính toán"?
  • Arteta nói thẳng về trình độ của Chelsea
  • Barca quan tâm sao trẻ Chelsea
  • Jason Wilcox có thể đã phạm sai lầm đầu tiên ở Man Utd
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận thua thảm Arsenal
  • Ferdinand: “Chelsea giống như những đứa trẻ trước Arsenal”
  • Bị Uzbekistan hạ gục, HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về tội đồ U23 Việt Nam
  • Ferdinand khâm phục trước Arteta
  • "Đối với tôi, bàn thắng của Lamine Yamal trong trận El Clasico là hợp lệ"
  • Xếp hạng 10 cầu thủ rê bóng giỏi nhất thế giới hiện nay
  • NÓNG! Cựu sao Arsenal và Chelsea cập bến MLS
  • Vợ Thiago Silva xấu hổ vì Chelsea sau trận thua thảm
  • Không cần chi tiền, Real tìm thấy phương án thay thế Nacho
  • Araujo sẵn sàng rời Barca
  • Những cơ hội cuối cùng của Ten Hag tại Man United
  • Gallagher: "Chúng tôi không thể bào chữa hay đổ lỗi cho bất cứ điều gì"
  • Gravenberch ra quyết định với Liverpool
  • Arsenal quan tâm Silva, Man City lập tức trả lời
  • Shearer nêu thương vụ sẽ sớm được Sir Jim Ratcliffe mang về M.U
  • Hé lộ thủ lĩnh mới của U23 Việt Nam
  • Palmer đã cho Pochettino sáng mắt ra
  • 3 điều Ten Hag nói đúng, 3 điều sai hậu chiến thắng Coventry
  • Trận derby Merseyside cuối cùng của Klopp
  • Cựu sao Barca khó có thể quay lại Camp Nou
  • Mikel Arteta: ''Cậu ấy đã bước lên và có màn trình diễn tuyệt vời''
  • Chelsea choáng ngợp trước tiền vệ có 8 key pass của Pháo thủ
  • Tây Ban Nha mất trung vệ quan trọng ở EURO 2024
  • Man Utd bị Barca đánh bại ở thương vụ "0 đồng"
  • Chuyện trong ngày: Ly cappuccino mừng sinh nhật thầy Tô

    16:13 Thứ sáu 16/10/2015

    Hôm nay 16/10, HLV Henrique Calisto, người dẫn dắt ĐT Việt Nam lên ngôi vô địch Đông Nam Á, sẽ thổi nến mừng sinh nhật thứ 62.

    (BongDa.com.vn) – Hôm nay 16/10, HLV Henrique Calisto, người dẫn dắt ĐT Việt Nam lên ngôi vô địch Đông Nam Á, sẽ thổi nến mừng sinh nhật thứ 62.

    HLV Calisto được người hâm mộ Việt Nam yêu mến. Ảnh: Internet.
    HLV Calisto được người hâm mộ Việt Nam yêu mến. Ảnh: Internet.
    T
    háng 4/2008, HLV Calisto được chính thức bổ nhiệm làm HLV trưởng ĐT Việt Nam giữa bộn bề khó khăn và áp lực. Số đông thành viên tại VFF không “chấm” ông, may thay ông nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ dư luận. Nhiều cầu thủ kiếm cớ rút khỏi đội tuyển, đến nỗi ông phải thốt lên rằng chưa thấy ở đâu cầu thủ từ chối làm nghĩa vụ quốc gia nhiều đến vậy.

    Nhưng rồi, ông vẫn gặt hái thành công tại AFF Suzuki Cup 2008. Buổi tối trước trận chung kết gặp Thái Lan ở Bangkok, ông thân thiện mời cánh phóng viên đến khách sạn đội tuyển uống cà phê. Ông ngồi ở sảnh, với ly cappuccino trên bàn như thường lệ. Bên cạnh bóng đá, cà phê là thứ không thể thiếu trong cuộc đời ông. Sau mỗi bữa ăn, ông không bao giờ quên một tách cà phê nóng.

    Ông khẳng định với phóng viên: “Có cách thắng Thái Lan, chúng ta sẽ chơi một trận hiệu quả nhất. Tôi sẽ khiến đồng nghiệp “triệu đô” Peter Reid của Thái bất ngờ.” Quả nhiên, Việt Nam thắng thật, thắng ngay tại Rajamangala! Trận lượt về, Công Vinh đánh đầu ngược ở phút 90+4, Mỹ Đình nổ tung bởi khoảnh khắc lịch sử của bóng đá Việt Nam.

    Các cổ động viên như đang cùng thầy Tô tận hưởng ly cappuccino mà ông thường uống. Sau chút đắng cà phê là vị ngọt ngào của sữa nóng và hương thơm nhẹ của sữa đánh bông. Trải qua những hồi hộp và lo lắng lúc bị dẫn bàn, người hâm mộ vỡ òa trong cảm xúc khi lưới Thái Lan rung lên vào phút cuối. Tuy nhiên, từ ấy, chúng ta chưa một lần được thưởng thức lại vị ngọt của thành công. Khá nhiều HLV đi và đến, nhưng không ai đủ sức mang về một chức vô địch nữa cho người hâm mộ Việt Nam. Cả ông Miura cũng thế!

    Việt Nam chỉ một lần duy nhất vô địch AFF Cup vào năm 2008. Ảnh: Internet.
    Việt Nam chỉ một lần duy nhất vô địch AFF Cup vào năm 2008. Ảnh: Internet.

    Sẽ hơi khập khiễng và không công bằng khi so sánh năng lực và thành tích giữa HLV Calisto và Miura, bởi triều đại của hai người cách nhau hơn nửa thập kỷ. Thế hệ hiện tại với những Văn Quyết, Trọng Hoàng, Thành Lương chưa thể cùng đắng cấp với Công Vinh, Minh Phương, Tài Em thời đỉnh cao phong độ. Triết lý bóng đá của hai ông cũng khác nhau một trời một vực, HLV người Bồ chơi bóng ngắn theo trường phái Latinh, HLV người Nhật lấy bóng dài và phòng ngự làm chủ đạo.

    Nhưng xét về sự yêu mến của người hâm mộ, thầy Tô ăn đứt HLV đương nhiệm ĐT Việt Nam. Dường như, người ta không thích “ly cà phê đen” ông Miura mang lại, bởi nó quá đắng với những thất bại liên tiếp trước Thái Lan, với lối chơi lộn xộn và không phù hợp cho cầu thủ Việt. Nếu không thay đổi “khẩu vị” của mình, có thể ông Miura sẽ phải sớm rời đội tuyển.

    Hôm nay là sinh nhật thầy Tô. Người Việt Nam không quên ly cappuccino thơm lừng nóng hổi giữa đêm đông Hà Nội năm 2008. Chúc ông luôn mạnh khỏe và giữ mãi đam mê bóng đá bên những tách cà phê!

    Hữu Thời - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...