(BongDa.com.vn) – Trận bán kết Giải U21 quốc tế 2015 khép lại, người ta không nói nhiều đến chiến thắng kịch tính cúa U21 HAGL, mà nhắm sự quan tâm vào màn khẩu chiến của hai HLV trẻ tuổi.
1. Một năm trước, U21 Việt Nam (thực chất là đội hình do ban tổ chức Giải U21 Báo Thanh Niên lập ra) cũng đối đầu với U21 HAGL tại bán kết Giải U21 Quốc tế. Lúc ấy, cơn sốt Công Phượng đang lên đến đỉnh điểm với những pha bóng “thêu hoa dệt gấm” nên phần đông khán giả cổ vũ cuồng nhiệt cho U21 HAGL mà bỏ quên U21 Việt Nam.
Thậm chí, nhiều người mắng nhiếc U21 Việt Nam đá xấu và hèn nhát khi chỉ co cụm phòng ngự trước khung thành. Dù rằng U21 HAGL thi đấu hoa mỹ và đẹp mắt hơn nhưng U21 Việt Nam cũng là tập hợp những gương mặt trẻ nổi bật của làng bóng Việt, thế nên sự thiên vị quá đáng của cổ động viên khiến các cầu thủ không khỏi cạnh lòng.
2. Năm nay, một lần nữa U21 HAGL trở thành tâm điểm. Ngay trong trận khai mạc, đội bóng Phố Núi đã là tác nhân gây nên tranh cãi. Chuyện là, Hội cổ động viên bóng đá Việt Nam (VFS) mặc áo đỏ sao vàng cách điệu, liên tục hô vang “Việt Nam” để cổ vũ U21 HAGL ở cuộc đối đầu với U19 Hàn Quốc.
Lập tức, một số ý kiến phản đối rằng U21 HAGL chỉ là một câu lạc bộ chứ không phải đội tuyển quốc gia nên hô “Việt Nam” là không thể chấp nhận được. VFS cũng có cái lý của mình với lập luận U21 HAGL là đội bóng của Việt Nam gồm những cầu thủ là tương lai bóng đá Việt Nam, khi thi đấu với một đội nước ngoài thì cổ vũ bằng hai tiếng “Việt Nam” là hợp lý.
3. Duyên nợ đưa đẩy U21 Việt Nam và U21 HAGL gặp nhau tại bán kết. Lần này, HLV Nguyễn Quốc Tuấn và HLV Phạm Minh Đức là hai nhân vật chính. Trước trận, ông Đức “nổ vang” rằng “U21 Việt Nam không có điểm yếu” và chê bai “U21 HAGL chỉ biết tấn công, không biết phòng ngự”. Kết quả, U21 HAGL đánh bại U21 Việt Nam trên chấm 11 mét.
Trong buổi họp báo, ông Tuấn trả đũa bằng cách bới móc quá khứ ông Đức, từ cái giá chuyển nhượng 500 đồng đến chuyện chỉ biết chuyền về mỗi khi cầm bóng. Ông Tuấn còn cho rằng nếu U21 Việt Nam được dẫn dắt bằng một HLV khác thì đã vào chung kết. Chưa dừng lại ở đó, hai ông liên tục dùng từ “thiếu chuyên nghiệp” để chỉ trích lẫn nhau.
4. Ca dao Việt Nam có một câu rất hay mà tất cả mọi người đều thuộc: Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau, nhưng không phải ai cũng hiểu và làm được. Thiết nghĩ, các cầu thủ trẻ của U21 HAGL và U21 Việt Nam thi đấu với tinh thần hoàn toàn trong sáng, đúng với tính chất hữu nghị của một giải giao hữu. Dĩ nhiên bóng đá có thắng có thua, nhưng bản thân các em sẽ không đấu đá nhau bằng mọi giá nhằm giành chiến thắng.
Trong cuộc chơi này, chính các cổ động viên quá khích và đặc biệt là các huấn luyện viên mới là những người “tức nhau tiếng gáy” và sẵn sàng “bôi mặt đá nhau”.