(BongDa.com.vn) – Trong khi các đối thủ đang hoạt động rầm rộ trên thị trường chuyển nhượng, thì Real Madrid lại không tham gia vào trò chơi ném tiền vào kỳ mua sắm. Chuyển động ở Los Blancos thật sự rất bí ẩn và khó hiểu. Dưới góc nhìn tổng biên tập Alfredo Relano của báo AS, ông cảm tưởng vị chủ tịch Florentino Perez đang đối xử với tân HLV Rafa Benitez như phận “con ghẻ”.
Cho tới nay, Real Madrid vẫn chưa kích hoạt bất kỳ quả bom chuyển nhượng nào đáng kể. Đã vậy, họ vẫn còn đang loay hoay giải quyết tương lai của Iker Casillas và Sergio Ramos. Trong khi đó, phi vụ được tin rằng chắc chắn sẽ thành công mang tên David de Gea cũng không được giải quyết dứt điểm.
Chứng kiến và theo dõi tin tức về các hoạt động chuyển nhượng của Real Madrid, người ta cảm tưởng Los Blancos đang rối như tơ vò. Tất cả các mục tiêu được họ đưa vào tầm ngắm mới chỉ dừng lại ở mức tin đồn. Real Madrid phủ nhận quan tâm đến Paul Pogba và Marco Verrati, dù hai tên tuổi này toàn những mục tiêu họ thèm khát.
Trong khi đó, Benitez muốn có Fernando Llorente, nhưng ban lãnh đạo vẫn chưa thông qua vụ chuyển nhượng này. Theo tôi (Alfredo Relano), đáng lý đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha có thể mang hai trong số những cái tên nói trên về Bernabeu. Điều đó nằm trong tầm tay của họ. Nhưng hiện tại, vẫn chưa có “ma” nào tới Real Madrid.
Thiết nghĩ, ông Perez đang toan tính điều gì? Real Madrid hết tiền? Đúng là chuyện không tưởng. Một đội bóng luôn nằm trong tốp giàu nhất thế giới sao có thể lâm vào viễn cảnh đó. Hoặc ông Perez không muốn các đội bóng ép giá trong các phi vụ được họ quan tâm? Cũng có thể vì Los Blancos giống như mỏ vàng để những đội bóng khác trục lợi. Nhưng có khi nào, ông Perez đối xử với tân HLV Rafa Benitez theo kiểu “con ghẻ”?
Số là nhìn lại các đời HLV của Real Madrid những năm gần đây, các tân thuyền trưởng luôn có trong tay những tân binh chất lượng trong mùa đầu tiên họ dẫn dắt CLB. Điển hình, Manuel Pellegrini có Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Kaka, Xabi Alonso, Alvaro Arbeloa và Garay trong năm đầu tiên cập bến Madrid. Đến thời của Jose Mourinho, nhà cầm quân này chào đón Angel di Maria, Mesut, Oezil, Sami Khedira, Ricardo Carvalho và Pedro Leon.
Khi Ancelotti đến, Real Madrid có thêm Gareth Bale, Illarramendi, Isco và Carvajal. Đó toàn những tên tuổi lớn của làng túc cầu. Còn Benitez, ông chưa có trong tay cầu thủ số má nào cả. Thế không phải Perez đang đối xử với Benitez như phận “con ghẻ” thì còn gì nữa. Điều này có thể đúng, bởi Perez hẳn đã thấm thía bài học “tiền bạc không đảm bảo cho những danh hiệu”. Hoặc vì ông quá tự tin vào đội hình hiện tại của Real Madrid.
Ở chiều hướng ngược lại, mùa hè chuyển nhượng vẫn chưa hạ màn, do đó Perez chưa vội lật bài ngửa. Hy vọng điều này đúng, bởi nếu không, người ta sẽ lại nói Benitez không có được sự ưu ái như Perez từng đối xử với các đời HLV trước.