MỚI NHẤT :
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sảy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Chuyện ở “Nhà trắng”: Cẩn thận với lối mòn của quá khứ!

    18:43 Thứ bảy 21/01/2017

    BongDa.com.vn Sau hai thất bại với cùng tỷ số 1 – 2 trước Sevilla và Celta Vigo, còn quá sớm để có thể nói Real Madrid của Zinedine Zidane đang sa vào cơn khủng hoảng, nhưng rõ ràng tình cảnh của đội chủ sân Santiago Bernabeu cũng rất đáng lo, bởi đâu đó đã bắt đầu xuất hiện những biểu hiện của sự sa sút. Nếu như nhìn lại một chút về quá khứ, khi mà Carlo Ancelotti còn nắm quyền ở “Nhà trắng”, thì sự sa sút trên thật sự rất đáng lưu tâm bởi nhiều điểm khá tương đồng của nó so với mùa giải 2014 – 2015.

     - Bóng Đá

     Real Madrid liên tục nhận những kết quả bất lợi gần đây. Ảnh: Daily Mail.

    Tình hình của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha ở thời điểm hiện tại so với chính họ cách đây hai mùa giải cũng không khác nhau là mấy. Bầy “kền kền trắng” đã ẵm trọn “hattrick” danh hiệu bao gồm chức vô địch C1 danh giá, siêu cúp Châu Âu và ngôi vương tại FIFA Club World Cup sau những chuỗi trận bất bại đáng nể phục. Chỉ có một sự khác biệt nho nhỏ là chuỗi trận không biết mùi thất bại dưới thời Ancelotti kém hoành tráng hơn một chút khi chỉ là 22 trận so với mạch 40 trận không thua vừa qua của thầy trò Zinedine Zidane.

    Thế nhưng, sau loạt 22 trận hủy diệt đó, cục diện đã xoay chuyển hoàn toàn ở nửa cuối mùa giải mà đặt biệt là sau kỳ nghỉ đông khiến Carlo và các học trò không tài nào trở tay kịp. Real bị “đá văng” khỏi Cup Nhà vua bởi người hàng xóm khó chịu Atletico, rồi biến mình trở thành cựu vương sau thất bại trước Juve ở trận bán kết C1 năm ấy và thê thảm hơn là bị đại kình địch Barcelona cuỗm luôn chức vô địch La Liga chỉ với 2 điểm cách biệt. Real năm ấy trắng tay và khiến Ancelotti buộc phải chia tay “Nhà trắng” sau mùa giải thất bát ấy.

    Nhắc lại bấy nhiêu sự trùng hợp ngẫu nhiên ấy thôi cũng đủ khiến biết bao Madridista cảm thấy bất an cho đội bóng con cưng của họ, nhất là trong giai đoạn tăng tốc và nước rút này. Trong tình cảnh mà ngôi sao sáng giá nhất dải thiên hà là Ronaldo đang gặp phải những vấn đề nhất định trong khâu dứt điểm. Khi mà những số liệu thống kê không biết nói dối, bởi chúng đã chỉ ra rằng Ronaldo cần đến 7 pha dứt điểm trúng đích mới ghi được 1 bàn thắng. Siêu sao người Bồ Đào Nha cũng đã không thể ghi bàn ở những thời điểm mà đội bóng cần anh nhất, cụ thể trong 9 trận mà Real không thể thắng ở mùa giải năm nay CR7 chỉ ghi được vỏn vẹn có 2 bàn. Thế nhưng, không phải bì vậy mà lại đẩy toàn bộ trách nhiệm lên hàng công của Real, bởi Ronaldo và các đồng đội cũng phải đối mặt với nhiều vấn đề nan giải khác, đặc biệt là về lực lượng.

    Ngay sau khi vừa mới trở về từ Cup các CLB thế giới, Real đã phải căng sức trước một lịch thi đấu khá dày đặt từ Cup Nha vua, đến La Liga. Khi mà những trụ cột chỉ vừa mới trở lại sau chấn thương như Ramos, Luka Modric hay Casemiro chưa thể đạt được phong độ cao nhất của mình, Gareth Bale vẫn chưa thể bình phục chấn thương dai dẳng, hay mới đây nhất là trường hợp của Dani Carvajal khi mà hậu vệ người Tây Ban Nha này vừa gia nhập thêm vào danh sách “thương binh” ở Bernabeu. Những cái tên được lựa chọn  để thay thế như Kovacic, Lucas Vaquez, Nacho hay Danilo lại chỉ có thể thi đấu tròn vai nếu không muốn nói là những mắt xích yếu nhất trong hệ thống của dải thiên hà.

     - Bóng Đá

     Zinedine Zidane có quá nhiều vấn đề cần phải giải quyết để Real Madrid trở lại đúng hướng. Ảnh: Daily Mail.

    Sau hai thất bại kể trên trước Sevilla và Celta Vigo, mọi thứ chưa hẳn là đã quá to tát với thầy trò Zidane. Khi mà họ vẫn đang nắm quyền tự quyết với vị trí dẫn đầu ở La Liga và còn một trận lượt về sống còn ở đấu trường Cup Nhà vua trên sân của Celta Vigo. Thậm chí, với nhiều người, đây còn là dịp tốt để “Zizou” chứng minh tài cầm quân của mình, đánh tan những hoài nghi về khả năng thực sự sau những vinh quang mà chiếc lược gia người Pháp mang về được cho “Nhà trắng”. Tuy nhiên, để có thể hiện thực hóa nhiệm vụ đó, cựu ngôi sao tuyển Pháp trước hết phải giải được bài toán lực lượng cũng như tìm cách cải thiện khả năng tận dụng cơ hội của các học trò và giúp các ngôi sao sớm trở lại là chính mình nếu không muốn sa vào lối mòn cũ như người tiền nhiệm Ancelotti đã từng.

    (Bạn đọc: Đình Hiển)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao việt Nam | 18:15 21/01/2017
    Chia sẻ

    Loading...